Tôi sống tình cảm, có trách nhiệm, ít nói một chút nhưng nếu "hợp cạ" có thể "tám" cả ngày. Tôi từng du học nên có một số quan điểm sống khá tiên tiến, tất nhiên vẫn giữ gìn truyền thống của gia đình (gia đình tôi cơ bản, hiếu học). Ngoại hình của tôi ổn, cao 1,62 m, nặng 51 kg. Bởi vậy mọi người xung quanh khá thắc mắc tại sao đến giờ tôi vẫn độc thân. Lý do rất đơn giản, đó là tôi chưa gặp đúng người.
Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nếu tìm được người phù hợp, tôi muốn gắn bó với anh ấy dù gặp khó khăn cũng không ngại, cùng nhau vượt qua. Nếu người ấy cũng nghĩ vậy sẽ tiến tới hôn nhân, cuộc sống gia đình sau này chắc sẽ rất hạnh phúc.
Bố mẹ tôi tôn trọng ý kiến của con gái, không thúc ép kiểu như lớn rồi phải kiếm một người mà lấy. Bởi lấy rồi mà không hạnh phúc thì thà ở vậy còn hơn; hoặc tìm con nuôi, làm mẹ đơn thân. Tư tưởng của gia đình tôi khá tiên tiến mà.
Dù vậy, tìm được đúng người thì còn gì tuyệt bằng. Tôi không chú ý nhiều đến tuổi tác, chỉ cần tính cách ổn, chân thành, có trách nhiệm, hợp nhau, công việc ổn định, biết chia sẻ việc nhà. Tôi sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng nếu người ấy ở nơi khác cũng không sao, "xuất giá tòng phu" mà, tôi không ngại. Vậy nên đồng chí nào xung phong gỡ giúp ba mẹ tôi "quả mìn" này, gia đình xin cảm ơn và tặng luôn (cười).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ