Ngôi nhà của Quang Hải ở Hà Nội có riêng một tủ kính 1,5x2m treo kín các loại huy chương, bằng khen ghi nhận thành tích của tiền vệ này.
Người nhà của trung vệ đội tuyển U23 thuê bàn ghế, chuẩn bị "khán đài" để xem trận chung kết vào chiều mai.
Nhiều màn hình LED cỡ lớn được đặt tại các điểm công cộng, có đông khách du lịch để phục vụ mọi người xem và cổ vũ U23 Việt Nam.
Lúc trận chung kết U23 châu Á diễn ra, ở Mỹ là 3h, Pháp mới bình minh..., rất nhiều du học sinh sẽ tập trung cổ vũ tuyển Việt Nam.
Lãnh đạo Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển.
Tiến Dũng là con út trong gia đình có bốn anh em trai ở Đức Thọ (Hà Tĩnh), ngày nhỏ cậu có khuôn mặt bụ bẫm, mọi người hay đùa là "giống con gái".
Thuê màn hình LED, chọn địa điểm với sức chứa hàng nghìn người, chuẩn bị cờ, băng rôn, nhiều đại học đã sẵn sàng cổ vũ U23 Việt Nam.
Cổ động viên tại Hà Nội được vào sân vận động miễn phí để giao lưu với đội tuyển U23 và Ban huấn luyện vào tối 28/1.
Mỗi ngày cơ sở in cờ ở Thường Tín (Hà Nội) làm ra hơn 20.000 chiếc băng rôn để phục vụ nhu cầu cổ vũ bóng đá.
Sự khác biệt của ông thầy Hàn Quốc trong việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á là câu hỏi trong đề kiểm tra môn Văn.
Người dân ở Hà Nội và từ các tỉnh xếp hàng nhiều giờ trước Đại sứ quán Trung Quốc để xin visa khẩn, kịp lên đường cổ vũ U23.
Bị "phe vé" Trung Quốc hét giá 300 tệ, cổ động viên Việt mặc cả thành công với giá thấp hơn nhiều để vào sân cổ vũ đội tuyển U23.
Công văn giả mạo nêu cơ sở giáo dục, trường đại học... cho học sinh, sinh viên nghỉ chiều 27/1 để cổ vũ U23 Việt Nam đá chung kết.
Theo đề nghị của Ban huấn luyện đội U23, bố mẹ thủ thành Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải sẽ không đi Trung Quốc cổ vũ con trai.
Trang bán vé chính thức trận chung kết giải U23 châu Á thông báo chỉ còn duy nhất loại vé 400 tệ, các hạng vé khác đã bán hết.
Người xin visa Trung Quốc cần mang theo hồ sơ gồm hộ chiếu, tờ khai, ảnh và lịch trình, sau đó nộp phí tại ngân hàng.
Giờ thể dục sáng nay, học sinh nhiều trường mẫu giáo, tiểu học ở Hà Nội hô vang "Việt Nam vô địch".
Những phút cuối trận, bà Phạm Thị Điều nín thở, không dám nhìn tivi. Khi nghe "Việt Nam chiến thắng", bà ôm con gái khóc tu tu.
Tại các giao lộ, quanh Hồ Gươm, hàng trăm cảnh sát chốt giữ để đảm bảo giao thông, trật tự sau trận thắng của U23 Việt Nam trước Qatar.
Khách du lịch nước ngoài ở Hà Nội phấn khích trước không khí ăn mừng của người dân sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.