Chào anh! Vô tình lang thang trên đây, em muốn gửi gắm đến anh vài lời.
Em 32 tuổi, nhưng chỉ 18 trong tâm trí, trải qua vài mối tình không trọn vẹn, chẳng phải lỗi của ai, chỉ là duyên đến đó. Đôi lúc em nghĩ chuyện yêu đương của mình "mất mùa" như vậy, chắc vì ông trời thương nên để em đợi gặp được người tốt hơn, đúng không anh? Chắc anh cũng như em, nghiêm túc và chân thành trong mọi mối quan hệ. Em nghĩ, ở tuổi này, chúng mình không dư dả gì về thời gian lẫn tình cảm để phân phát một cách lãng phí đâu anh nhỉ?
Em chỉ còn mỗi mẹ, chẳng có anh chị em. Khi anh đọc đến dòng này, em nghĩ anh hiểu được phần nào tính cách và nỗi lòng của em rồi. Em không giới thiệu quá nhiều về ngoại hình và công việc, vì tụi mình còn nhiều cơ hội tìm hiểu, nhưng anh yên tâm, em không tệ.
Em yêu động vật, thương chó mèo, thích đi phượt. Anh có muốn xem album em lăn lộn gần 40 tỉnh thành của đất nước mình không? (cười). Nếu có duyên, tụi mình tự khắc tìm được nhau, không cưỡng cầu. Hy vọng chúng mình có thể cùng chia sẻ những điều bé nhỏ trong cuộc đời này.
Mến!
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lạc
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ