Ở vùng đất nọ có hai em mua được chú chim khách mầu nhiệm mang về nhà nuôi, lão lái buôn luôn tìm mọi cách để ăn thịt chú chim này.
Gấu ngốc để quên mũ ở nhà bà ngoại mà cứ ra sức tìm khắp nhà, rồi buồn đến phát khóc. Gấu con thật là lơ đễnh đấy.
Một hôm các bạn kẹo gôm bàn nhau biến thành căn nhà kẹo gôm cho trẻ nhỏ vào chơi. Có ngôi nhà hình tròn, có nhà hình tam giác... đặc biệt là thơm lừng mùi kẹo.
Cừu con không chịu đi ngủ, chú đi lang thang chơi khắp nơi và gặp Mèo hoa. Chính bạn Mèo đã cho cừu con một bài học và về nhà ngủ ngay.
Bé đã biết đếm chưa? Bé hãy nghe câu chuyện về những chú gà đáng yêu này để cùng học đếm nhé.
Cuộc sống luôn rộn rã nhiều âm thanh như tiếng nước chảy, mẹ giặt đồ, điện thoại của bố, tiếng đàn của bé... Các bé hãy kiểm tra xem còn nhiều âm thanh khác nữa nhé.
Khỉ con thấy Bê con chơi một mình nên xin chơi cùng. Thế là hai bạn chơi rất vui vẻ rồi trở thành đôi bạn thân. Các bé cùng xem chuyện kể nhé.
> Chuyện kể cho bé: 'Nông trại vui vẻ'
Có rất nhiều loại nông sản được trồng trên nông trại. Nho được leo trên giàn, dưa hấu thì trồng dưới vườn... Mời các bé cùng dạo chơi nông trại vui vẻ nhé.
Gấu con nhặt được chiếc gương và coi gương như một người bạn thân. Đôi bạn gấu và gương thật đáng yêu trong câu chuyện này, các bé ạ.
Bạn Gió quá nghịch ngợm nên không ai thèm chơi với Gió nữa. Câu chuyện về bạn Gió hôm nay mang đến các bé một bài học nhỏ là trong cuộc sống phải biết giúp đỡ mọi người. Ta cùng nghe chuyện kể nhé!
Trong rừng xanh có rất nhiều loài vật sinh sống. Chúng cùng chơi đùa, sống chung với nhau rất hòa bình. Các bé hãy nghe chuyện kể bằng thơ này nhé.
Gấu nâu vừa xây dụng xong ngôi nhà, dự định rủ bạn về ở chung, nào ngờ bị Cáo đỏ âm mưu để lấy nhà. Bài học từ câu chuyện này là phải biết tin tưởng bạn bè, các bé ạ. Hãy nghe chuyện kể nhé.
Miu đang đi chơi, trời bỗng nổi gió rào rào, mưa ào ào làm mèo con rất sợ hãi. Thực ra chả có gì phải sợ, chỉ là tiếng mưa rơi thôi mà. Các bé nghe chuyện nhé!
Hai má của Lợn con luôn ửng hồng. Chú đi dến đâu cũng được các bạn dành cho những nụ hôn ấm áp nhưng các bé có biết Lợn con thích nụ hôn của ai nhất không? Hãy cùng xem nhé.
Hằng ngày Ngựa mẹ vất vả thồ hàng, Ngựa con thương mẹ lắm. Chú quyết tâm giúp mẹ qua biết bao khó khăn, giờ đây Ngựa con đã giúp mẹ thồ hàng.