![]() |
Ayari là một trong số 37 nữ lái xe taxi ở Tunisia nơi nghề này chủ yếu dành cho nam giới. Chỉ riêng thủ đô Tunis và vùng lân cận có 22.000 lái xe taxi nam. Không bằng cấp, không thu nhập và có hai con nhỏ, tương lai của Ayari dường như u ám khi chồng cô mất cách đây 6 năm. Anh trai cô khuyên cô nên theo anh đi lái taxi. Và bây giờ khi bước vào chiếc xe Peugeot 205 màu vàng có 8 năm tuổi đời, Ayari đã quên những sợ hãi trước đây khi bước vào lĩnh vực phái mạnh chiếm ưu thế hơn hẳn. “Thực tế, bước đầu tiên bao giờ cũng chật vật,” cô cho biết. “Tôi gặp nhiều khó khăn hồi mới vào nghề. Đồng nghiệp nam không chấp nhận phụ nữ bước vào thế giới mà họ nghĩ chỉ dành cho mình.” “Họ nói tôi quá yếu ớt và mong manh, khó có thể làm những công việc nặng nhọc đòi hỏi sự rắn rỏi của nam giới như lái taxi.” Mặc đồ thể thao, mặt không trang điểm và tóc vén gọn trong mũ nồi, Ayari trông trẻ hơn tuổi 37 của cô. Cô dậy lúc 4h30 sáng và một giờ sau có mặt trên đường. Vào ngày đông khách, cô kiếm được hơn 15 dinars (USD11,98) sau 10 giờ làm việc. “Khi tôi ra khỏi nhà, bản thân tôi thường tự hỏi ngày hôm nay của mình như thế nào và sẽ kiếm được bao nhiêu,” cô tâm sự. “Tôi nghĩ đến những cách kiếm nhiều tiền hơn để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của hai cô con gái khi hai đứa lớn lên.” Người góa phụ 37 tuổi cho biết gia đình cô hạnh phúc với sự lựa chọn nghề của cô. Mẹ cô tự hào vì con gái bà có thể tự nuôi sống bản thân. Bất chấp những lời chỉ trích cay nghiệt từ khách hàng nam khi nhận ra người lái xe taxi cho họ là nữ, cô vẫn tìm được niềm vui trong công việc của mình. “Bạn có thể nghĩ nghề lái xe taxi nặng nhọc với phụ nữ. Nhưng lái xe dễ hơn dọn nhà. Công việc này khiến tôi thấy mình độc lập,” cô cho biết. “Nghề này giúp tôi kiếm tiền và chăm sóc con cái vì tôi có thể đến gặp chúng bất kỳ khi nào tôi muốn hay khi chúng cần tôi". Ayari luôn trở về nhà lúc 3h30 chiều và nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ trước khi chia sẻ buổi tối cùng con gái, nấu ăn và và làm việc nhà. Cô cho biết kinh nghiệm công việc bù đắp sự thiếu hụt giáo dục của cô khi còn trẻ. “Điều tốt nhất mà công việc cho tôi là chịu trách nhiệm và làm chủ cuộc đời mình,”cô khẳng định. “Tôi thực sự hạnh phúc với công việc của mình. Tôi lái xe đến nhiều nơi và hiểu biết về đất nước mình. Tôi gặp nhiều người tốt, xấu thuộc các tầng lớp khác nhau – đó là lý do vì sao tôi thấy công việc của mình thú vị.” Chi phí sinh hoạt tăng nhanh và sự thay đổi thái độ đang thúc đẩy phụ nữ Tunisia tìm việc. Hiện nay, họ chiếm một phần tư lực lượng lao động ở đất nước có 10 triệu dân, một con số đáng kể trong thế giới Arập, nơi phụ nữ thường phải ở nhà, sinh con và phục vụ chồng. Bình An (theo Reuters) |