![]() |
Tỷ số 1-1 giúp Inter thoải mái hơn đôi chút ở trận lượt về. (AP) |
Trận chung kết Cup Italy năm nay là sự lặp lại của trận chung kết cách đây một năm. Khi đó, thày trò HLV Mancini là đội giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0. Và cũng như mùa giải trước, bây giờ Inter đã hết cơ hội cạnh tranh scudetto lẫn ngôi á quân, còn Roma có vẻ ngày càng xa dần chiếc vé dự vòng sơ loại Champions League. Vì thế, chiếc Cup Italy trở thành niềm an ủi giúp họ tránh khỏi một mùa giải trắng tay toàn diện. Inter là đội khởi đầu tốt hơn khi Cruz mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Nhưng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm ở hiệp hai đã mang lại cho đội chủ nhà bàn gỡ bằng một pha đột phá và dứt điểm của Mancini 10 phút sau giờ nghỉ. Tỷ số 1-1 sẽ tạo đôi chút lợi thế cho đại diện thành Milan ở lượt về bởi họ chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng hoặc thắng lợi tối thiểu là có thể bảo vệ được Cup vô địch.
Trước sự chứng kiến của 70.000 khán giả trên sân Olimpico đêm qua, cả chủ lẫn khách đều tung ra đội hình mạnh nhất của họ vào thời điểm hiện tại. Bên phía Inter, HLV Mancini quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với Cruz và Adriano đá cặp trên hàng công. Bên phía Roma, thủ lĩnh Totti đã trở lại băng ghế dự bị nhưng HLV Spaletti vẫn không mạo hiểm đưa anh ra sân ở lượt đấu này. Thay vào đó, ông để Taddei chơi trung phong cắm dưới sự hỗ trợ của bộ ba Mancini, Perotta và Tomassi.
Sự cổ vũ của khán giả nhà giúp Roma vào cuộc tốt hơn, nhưng đội khách mới là những người được ăn mừng bàn thắng trước nhờ một sai lầm của hàng thủ đối phương. Các hậu vệ Roma như dừng cả lại vì cho rằng Cruz đã ở vào thế việt sau đường chuyền của Adriano. Tuy nhiên, không có tiếng còi nào cất lên và tiền đạo người Argentina không mấy khó khăn hạ gục thủ thành Doni mở tỷ số cho Inter ở phút thứ 5.
Nửa giờ sau, Roma có cơ hội tuyệt vời để san bằng cách biệt khi Rossi tung cú vuốt bóng cực kỳ đẹp mắt vào góc cao, nhưng Julio Cesar đã xuất sắc tung người cứu thua cho Inter. Không kém người đồng nghiệp bên kia sân, thủ thành Doni cũng phản xạ đẩy bóng vọt xà rất nhanh trong tình huống Stankovic sút phạt trực tiếp như trái phá ở phút 45.
Những phút đầu hiệp 2, thế trận trên sân vẫn có phần nghiêng về đội khách, và Cruz một lần nữa có cơ hội uy hiếp cầu môn đối phương sau đường chuyền như đặt của Figo. Nhưng anh lại khống chế bóng rất vụng về để Doni kịp lao ra cản phá.
Sau nhiều nỗ lực lên bóng, cuối cùng Roma cũng làm được điều mình muốn nhờ một pha phối hợp nhóm 3 người không thể đẹp mắt hơn ở phút 55. Nhận đường chuyền của Perrotta, De Rossi đánh gót điệu nghệ cho Mancini băng xuống bên cánh phải rồi lạnh lùng dứt điểm gần chấm phạt đền, lập lại thế quân bình.
Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại, nhưng cả hai đội vẫn không ghi thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1. Chiếc Cup Italy mùa này sẽ được định đoạt trong trận lượt về tại San Siro ngày 11/5 tới.
Đội hình thi đấu:
Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu (Bovo 46'), Cufrè; Kharja, De Rossi; Perrotta, Tommasi (Okaka 80'), Mancini (Alvarez 84'); Taddei
Inter: Cesar; J Zanetti, Cordoba, Samuel (Burdisso 70'), Favalli; Figo, Pizarro, Cambiasso, Stankovic (Cesar 73'); Cruz, Adriano (Martins 80')
Bàn thắng: Mancini 55' - Cruz 8'
Phương Dung