From: Bich Ngoc Phan Nguyen
Sent: Tuesday, November 30, 2010 5:53 PM
Chào Xuân Thu!
Mình kể cho Thu nghe chuyện của mình nhé. Mình sinh năm 84 nhưng lại sinh đầu năm nên theo tuổi của ông bà ta tính toán, mình là tuổi hợi, còn bạn trai tuổi dần. Theo tuổi tây, bạn mình nhỏ hơn mình 2 tuổi, tuổi ta là 3 tuổi. Mình quen bạn trai khi mình còn khá trẻ, năm hai đại học, còn bạn học năm nhất, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
Khi mới quen, gia đình bạn mình biết chuyện đã không thích mình vì mình lớn tuổi hơn. Lúc mới quen chỉ là thích của tuổi mới lớn, sau đó yêu lúc nào cũng không biết. Dù mình không thích nhà bạn mình nên mình đã chia tay nhiều lần nhưng không thể bởi bạn ấy yêu mình rất nhiều.
Sau khi đã yêu và hiểu nhau nhiều, mình cũng muốn lấy lòng và cố gắng thuyết phục nhà bên ấy nhưng lại gặp phải vấn đề xung khắc tuổi tác, cung mạng, cưới nhau sẽ có một người chết, gia đình sẽ lục đục, chia tay, nghèo khổ. Mình lại bị bệnh, căn bệnh mà nhiều người nói khó có con. Mình rất đau khổ và lại quyết định chia tay, tụi mình cũng thử chia tay nhưng chỉ được 3 ngày thì quay lại. Sự xa cách đã chứng tỏ là tụi mình yêu nhau nhiều hơn và không thể chia tay nhau được.
Từ đó tụi mình lập kế hoạch cưới nhau với hy vọng sẽ cùng nhau có một gia đình hạnh phúc và có con với nhau như bao nhiêu gia đình khác. Dù khó khăn, rủi ro nhưng vẫn quyết tâm. Mình ra trường trước, mình cũng đã cố gắng làm việc, khi bạn mình ra trường và có việc làm cũng là lúc bạn mình dẫn mình về ra mắt gia đình.
Tất nhiên là mình không hề được hoan nghênh, mình thật sự rất buồn và tủi thân. Gia đình mình không mê tín nhưng cũng phản đối vì sợ mình khổ. Tụi mình đã cố gắng thuyết phục rất nhiều lần. Mình và bạn mình đã thuyết phục gia đình mình, ba má mình không đồng ý nhưng không phản đối, có lẽ chỉ ủng hộ âm thầm, có lẽ có con gái thì phải chịu thiệt thòi hơn có con trai.
Thật lòng mà nói mình cảm thấy rất có lỗi với cả hai bên gia đình, mình cảm thấy mình rất ích kỷ. Cảm giác không thể để ba má tự hào về bản thân và xấu hổ với bà con, bạn bè làm mình rất đau khổ, nhưng mình rất muốn được ở bên cạnh người mình yêu và mình biết bạn mình cũng vậy. Tụi mình đều cố gắng thử vận may, thử xem có vượt qua số phận mà mấy ông thầy bói nói hay không?
Tụi mình đã làm giấy đăng ký kết hôn, cả hai đứa đều cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền để có thể tự tổ chức đám cưới dù nhỏ thôi nhưng hy vọng sau này hai bên gia đình sẽ hiểu và thông cảm. Mình không biết tuổi xung khắc có vấn đề gì hay không? Mình và bạn mình thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng quan trọng là biết điểm dừng và tránh xảy ra xung đột không đáng có.
Mỗi lần đi làm, đi công tác, đi xa, tụi mình đều cẩn thận vì phải nghĩ đến nhau, nếu chẳng may một người có chuyện gì thì người còn lại sẽ chịu sự trách mắng và đổ lỗi do không nghe lời người lớn. Lúc đó chắc ân hận mà không thể sống được dù biết là không phải lỗi của ai.
Thời gian tụi mình quyết định ở bên nhau chưa dài, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hiện nay tụi mình rất hạnh phúc, yêu thương nhau và lo làm ăn nên cũng dư dả chút chút. Mình luôn nghĩ mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa vì cuộc đời mình là của mình do mình quyết định, sướng khổ mình tự chịu.
Sau này 10 năm hay 20 năm nữa, bạn sẽ không phải ngồi hối tiếc vì lúc trước mình không thế này, giá mà mình chẳng thế kia và quy trách nhiệm cho người khác. Bạn sẽ không phải oán trách người khác đã quyết định thay mình.
Chúc bạn sáng suốt tìm ra hướng đi đúng, mình không xúi bạn làm theo mình nếu bạn chưa sẵn sàng và tình yêu của bạn không đủ lớn. Mình chỉ muốn nói bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng để sau này không phải ân hận.