Từ: tran minh minh
Đã gửi: 28 Tháng Chín 2011 9:17 SA
Chào bạn!
Đọc thư của bạn viết tôi thực sự thấy rất trân trọng tình cảm mà bạn đã dành cho bạn gái, nhưng sự trân trọng đó thì chúng ta nên dành trong tâm trí mình. Vì giờ cô ấy đã có gia đình và có con, còn bạn thì chưa có gì. Tất nhiên, việc cô ấy và chồng ly hôn, nếu là một người đã trồng cây si thương yêu bao nhiêu năm tình cảm dành cho cô ấy vẫn như ngày xưa thì đây quả là cơ hội rất tốt để bạn có được cô ấy.
Nhưng đã bao giờ bạn vắt tay lên trán nghĩ chưa, bạn có được như ngày hôm nay là do nỗ lực vươn, lên cộng với sự giúp đỡ của gia đình và những người thân yêu. Mẹ bạn vì phản đối cô ấy là vợ bạn mà sinh ra ốm đau bệnh tật, những người xung quanh khi nghe bạn sẽ định kết hôn với cô ấy đều phản đối, điều đó cũng là một khía cạnh để bạn cần phải cân nhắc.
Tình yêu học trò khác xa so với thực tế, tuổi học trò và cả sau này bạn đều dành trọn tình cảm cho cô ấy. Nhưng cách dành trọn của bạn là giữ ở trong tim và đi bên cô ấy với tư cách như người bạn thân. Điều đó có nghĩa là cô ấy có cố cũng chỉ coi bạn và dành tình cảm cho bạn như người bạn thân.
Nếu đặt ra trường hợp bạn và cô ấy cố gắng quyết tâm nên duyên vợ chồng thì thử hỏi tình yêu một phía có làm bạn hạnh phúc. Con người ta một năm còn thay đổi chứ đừng nói đến 7 năm. 7 năm từ một người con gái rồi đến chức năng làm vợ, cô ấy đã có rất nhiều biến đổi cả về tâm sinh lý và đặc biệt là có cả đứa con. Nó sẽ là vật cản mà cưới rồi bạn sẽ thấy rất mệt mỏi khi phải đối diện với bé.
Có thể bây giờ bé và bạn thi thoảng mới gặp nhau nên chưa có vấn đề gì, nhưng khi đã là người một nhà thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Nhất là khi bé lớn đi học và nhận ra rằng bạn chỉ là bố dượng thì không khí gia đình sẽ rất khác. Bạn luôn bao biện rằng trong trái tim bạn chỉ có hình bóng của cô ấy nên bạn không có cảm xúc trước một người con gái khác để lấy làm vợ.
Nhưng theo tôi đó chỉ là lối suy nghĩ hời hợt mà không có lý trí. Nếu bạn cứ bó hẹp mình trong suy nghĩ về cô ấy thì chẳng có cô gái nào sẽ đi vào trong tim bạn được. Nhưng nếu bạn xác định rằng hai người chỉ là bạn thân thì tôi nghĩ chẳng chóng thì chày sẽ có người con gái phù hợp đến với bạn.
Tôi không tin rằng cả mấy chục triệu dân Việt Nam không có ai hợp với bạn. Vấn đề là bạn phải mở lòng ra, dành thời gian đón nhận. Còn quay lại người xưa sẽ có rất nhiều vấn đề mà quan trọng nhất là không ai trong gia đình bạn ủng hộ kể cả bạn bè thân. Cuộc sống vợ chồng mà chỉ xuất phát tình yêu một phía thì có khác gì địa ngục đâu bạn.
Bạn sẽ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi và ngay cả bạn khi đã cố gắng hết sức bạn cũng sẽ ngã quỵ và mệt mỏi. Lúc đó cả hai sẽ càng khổ đau hơn, nên tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại. Tình yêu học trò rất đẹp và trong sáng, nhưng tình yêu đó chỉ nên giữ trong tim vì nếu cố đưa nó vào đời sống thì sẽ rất bất hạnh, nhất là người đó đã có gia đình và có con rồi.