![]() |
Các cổ động viên và cảnh sát đang cố gắng chạy thoát khi hàng rào sân Sao Januario bị sập. |
Người phát ngôn của chính phủ Braxin, Thống đốc bang Rio, Anthony Garotinho, đã điện thoại tới ban tổ chức sân yêu cầu hủy bỏ trận đấu để đảm bảo đảm vấn đề an ninh và đề nghị họ phải làm bản tường trình cụ thể việc trên. Trận lượt đi, Vasco da Gama đã thủ hòa 1-1 trên sân Sao Caetano và họ chỉ cần hòa không bàn thắng là đoạt Cúp Joao Havelange nhờ luật ghi bàn trên sân đối phương. Chủ tịch Vasco da Gama, ông Eurico Miranda, tỏ ra cay cú: "Quyết định của ông Garotinho quá nhút nhát. Thực ra chính phủ không nên can thiệp quá sâu như vậy".
Ngay sau khi trận đấu được tuyên bố hủy bỏ, khán giả đã bình tĩnh giải tán dưới sự giám sát của cảnh sát. Nguyên nhân gây ra cuộc xô xát là do khán giả vào sân vượt qua sức chứa 35 nghìn người trên sân. Tuy số vé bán ra chính thức chỉ có 33 nghìn nhưng trên thực tế có hàng nghìn người lớn và trẻ em vượt tường vào sân. Cuộc xô xát xảy ra chỉ hai phút trước khi tiền đạo Romario của Vasco da Gama bị giãn cơ đùi và được thay bằng cầu thủ Viola khiến cho khán giả nhà ào lên phản đối, gây náo loạn, dẫn tới đổ hàng rào, họ tràn vào sân đòi hành hung cầu thủ và Ban lãnh đạo Vasco da Gama.
Hôm nay, 2/1, LĐBĐ Braxin nhóm họp và đưa ra quyết định chính thức về trận đấu còn dang dở này. Trong khi đó, phía CLB Vasco da Gama tuyên bố sẽ chọn sân vận động Maracana tại bang Rio, có sức chứa lớn hơn để tiếp tục cuộc tái đấu. Tiền đạo Romario phát biểu: "Nhẽ ra, chúng tôi đã kết thúc một năm với một chiếc cúp vô địch nữa, nhưng rõ ràng điều kiện tâm lý của cầu thủ hai bên không được tốt do khán giả gây bạo loạn".
Nguyễn Xuân Toản (theo AP, Thể thao Việt Nam hàng ngày, 1/1).