|
"Tôi đã đứng đợi người phụ nữ này đi qua đúng khung hình mà tôi chọn. Ánh sáng và khung hình trong bức ảnh này rất đối lập: Người phụ nữ thì sáng mà nền (là những tấm khăn choàng) lại tối. Do đó, khi thời khắc đến là tôi bấm máy chụp ngay. Bức ảnh thể hiện một cái gì đó rất Việt Nam". Tác giả: Ooi Boon Keong, thời báo Today. |
|
"Đầu tiên tôi chú ý bà vợ, ông chồng của bà xuất hiện sau. Ông đang cười với bà. Khoảnh khắc này đẹp không những về tình cảm của con người mà còn về màu sắc". Tác giả: Calvin Siew, báo Tech3C. |
|
"Tôi vào cửa hàng làm nghề thủ công này và nhìn thấy một cô gái đang làm đèn lồng. Ánh sáng rất tốt và màu vàng cam làm nền làm cho cảnh thêm nổi bật. Đầu tiên tôi định đứng chụp luôn, nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy như thế không nổi bật. Vậy là tôi đặt máy xuống sàn, xoay máy sang tư thế chụp chân dung, nghiêng một chút và chụp. Kết quả thật bất ngờ, đặc biệt là những đường nét trên mái nhà. Dường như đó là con đường dẫn tới với người phụ nữ này vậy". Tác giả: Ng Chong Seng, báo HardwareMag. |
|
"Đây là một góc chợ ở Hội An. Người phụ nữ này vừa xong bữa trưa, bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng gỗ nhỏ. Vẻ mặt hiền từ nhưng ẩn sâu lòng tự trọng và sự điềm tĩnh. Bà ngồi trong bóng râm, phía sau lưng là nắng vàng. Tôi không mở đèn flash mà chỉ chọn ISO 1.600". Tác giả: Tan Chong Yaw, nhà báo tự do. |
|
"Cảnh này chụp từ trên cầu thế nhưng lại trông giống như từ một chiếc máy bay là là mặt sông. Khi nhìn thấy chiếc thuyền đi từ phía bên kia cầu, tôi bắt đầu chuẩn bị máy và chụp. Chế độ chụp là "Program mode" và chẳng có một chút kỹ thuật gì cả, nhưng tôi lại thích bức ảnh này, nhất là sự lấp lánh của sóng nước". Tác giả: Damian Koh. |
|
"Đây là gian phòng nhỏ của một người họa sỹ trước cầu Nhật Bản ở Hội An. Người họa sỹ trong ảnh tên Thuy, ông treo tất cả tranh vẽ của mình lên tường. Bức hình này tôi chụp với ống kính "fisheye" 15 mm, góc chụp 180 độ, thấy cả gian phòng. Khẩu độ ống kính là F2.8 nên mọi thứ đều nằm trong tâm điểm. Tôi để máy xuống thấp, ngay phía trước bức tranh của Thuy. Tác giả: David Ng, báo Go Digital. |
|
"Dạo bước quanh Hội An và làng Phương Nam, tôi nhận thấy nhiều người phụ nữ đã có tuổi mà vẫn làm việc ngoài đồng, hay chạy chợ. Khi người phụ nữ này tiến lại gần tôi, tôi biết, khoảnh khắc này phải "chộp lấy. Bà có nụ cười rất Việt Nam, làn da nhuốm màu thời gian nhưng nụ cười vẫn tươi rói, thân thiện và tự hào". Tác giả: Kathy Cosgrove, báo ảnh Photo Video Imaging. |
|
"Bức ảnh chụp tại một sân trường làng. Hai đứa trẻ đang chạy lại phía tôi khi chúng thấy đoàn chúng tôi đang tiến đến. Tôi dừng lại và chụp một serie ảnh hai đứa trẻ này đang chạy lại. Tôi sử dụng ống kính 70 mm - 300 mm. Bức ảnh này thể hiện sự trong sáng và tươi vui trên khuôn mặt trẻ thơ". Tác giả: Marcus Yeo Chuan Liang, báo Lianhe Zaobao. |
|
"Tôi đã phải dậy từ 5h30 sáng để chụp bức ảnh này. Tôi rất hài lòng với sự phản chiếu ánh sáng của làn nước. Nó như là một tấm cửa sổ mở ra một thế giới khác". Tác giả: Matthew Lee, tạp chí PC Magazine. |
|
"Bến cảng lịch sử của Hội An, nơi thuyền bè từ khắp nơi trên thế giới đến trao đổi hàng hóa. Bức ảnh này như gợi lại những hình ảnh của thời xa xưa". Tác giả: Nazir Husain Keshvani, báo ảnh Asian Photography. |
Thanh Vân (theo Cnet)