![]() |
Thuốc mua tại phòng khám Cửu Long (Ảnh: Người Lao Động). |
Chị Minh có con ăn uống kém hấp thu, ốm như tăm tre, uống thuốc ở phòng khám Cửu Long chưa đầy 1 tuần đã lên được 1,5 kg. Trước đó bé rất biếng ăn, nhưng chỉ mới uống 1 ngày thuốc là đã... ăn như điên. Anh Khang, làm cùng cơ quan chị, cũng có con suy dinh dưỡng, sau khi uống thuốc 1 tuần đã lên liền 2 kg. Thấy vậy, anh Hòa, một đồng nghiệp của họ cũng đưa con đến đó khám.
Phòng chẩn trị có tủ thuốc lớn, tất cả thuốc đều có chữ Hoa, kèm chữ Việt đàng hoàng. Tuy nhiên, đây chỉ là thuốc để bán lẻ cho người có nhu cầu, còn thuốc trị bệnh do "bác sĩ" kê toa là loại khác, cất ở nhà trong.
Quá đông khách nên anh Hòa phải ngồi chờ. Ngồi cạnh anh là Ngân, cô gái 25 tuổi, nhà ở quận 8. Cô kể mình từng đến đây 2 lần do ngứa da và viêm xoang. Lần nào cũng vậy, uống thuốc 2 ngày là bệnh đỡ hẳn, nhưng uống hôm trước, hôm sau cô ăn rất nhiều rồi lên cân. Còn Hoa, 27 tuổi, ngụ tại quận 6, cũng ngồi gần đó cho biết, cô bị viêm mũi mãn tính, uống thuốc Tây "nóng" quá mà lâu khỏi nên lấy thuốc ở đây uống vào. Bệnh đỡ ngay, nhưng uống vài hôm thì Hoa béo tròn.
Sau 2 giờ chờ đợi, đến lượt con anh Hòa vào khám. Không cần nghe bệnh nhân nói nguyên nhân đưa con đi khám, bác sĩ lấy chiếc đèn soi họng và nói ngay: "Cháu ăn uống kém, suy dinh dưỡng, dễ bị đau họng, về nhà cho uống thuốc là lên cân ngay. Kiêng nước đá, bột chiên, mì gói". Toàn bộ quy trình khám chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Sau khi ghi cái toa dày đặc ký hiệu, ông đưa cho một người vào nhà trong lấy thuốc. Thuốc được đựng trong một thau nhựa, sau đó đưa ra ngoài cho người gói lại, toàn bộ giá 210.000 đồng. Khi anh Hòa xin toa thuốc mang về, người bán không cho, chỉ đưa lại một toa khác có ghi mã số bệnh nhân để sau này cứ thế mà đến lấy thuốc.
Về nhà, kiểm lại những thứ thuốc được cho, anh Hòa thấy hoảng vì có quá nhiều thứ: nào là những viên tròn đủ kích cỡ có màu đen, nâu, trắng; nào là thuốc nước trong ống; rồi thuốc được nghiền thành bột, gói trong bao giấy. Tất cả đều không tên, chỉ được đánh số bên ngoài để cứ thế mà uống.
Duy nhất có một loại thuốc đựng trong chai là có nhãn, đó là Tổ yến xuyên bối tì bà cao. Thuốc có hướng dẫn sử dụng hẳn hoi, ghi bằng 3 thứ tiếng Anh, Việt, Hoa. Trong đó, phần tiếng Việt ghi là dùng cho ca sĩ, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên tiếp thị để "làm mát họng, dưỡng da, tiêu mụn", hay dùng cho quý ông uống rượu bia, thuốc lá lâu ngày giúp làm "mát họng, hạ hỏa". Không có một dòng nào nói về việc trị suy dinh dưỡng trẻ em.
Những thắc mắc của anh Hòa được chuyển đến Sở Y tế TP HCM. Ngày 9/6, đại diện Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Cửu Long được Thanh tra Sở mời lên làm việc. Kết quả, phòng khám bị phạt 3,5 triệu đồng vì sử dụng thuốc không có số đăng ký của Bộ Y tế và 650.000 đồng vì đơn thuốc không đúng quy định. Phòng khám này còn bị quy lỗi quảng cáo không đúng sự thật rằng "có bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng khám", trong khi chỉ có lương y. Nhưng lỗi này chỉ bị nhắc nhở. Cách đây vài năm, phòng khám Cửu Long cũng từng bị phạt vì bán thuốc không số đăng ký (thuốc nhập lậu).
Khi được thắc mắc liệu trong các loại thuốc của phòng khám trên có chứa dexamethasone, loại thuốc có tác dụng phụ gây ăn nhiều và tăng cân từng được tìm thấy trong thức ăn của một trường mẫu giáo hay không, thanh tra cho biết nếu ai nghi ngờ cứ việc lấy thuốc đi mà xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Đức An, Chánh Thanh tra, nói: "Phòng khám này đàng hoàng lắm rồi, những nơi khác còn tệ hơn nhiều!".
(Theo Người Lao Động)