Trải qua giai đoạn tự điều trị F0 tại nhà, em thấy mình rất mạnh mẽ vượt qua bệnh nhanh chóng. Nhưng có đôi chút lo sợ vì không ai bên cạnh, chạnh lòng, tủi thân khi anh chị em đồng nghiệp hỏi thăm, lo lắng vì em ở trọ một mình. Vì vậy, nay em viết bài này, mong tìm được anh - mảnh ghép khớp của em, chữa giúp em "bệnh" FA, để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, tổ ấm nhỏ một cách bình thường, giản dị như bao gia đình.
Em 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè một nách hai con, còn em vẫn lận đận sau mối tình không có cái kết trọn vẹn, chia tay gần ba năm. Quê ở miền Trung, em vào Sài Gòn học tập và làm công việc văn phòng. Em cao 1,5 m, dáng người nhỏ nhắn, sống vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến mọi người, thích nấu ăn hàng ngày, yêu thích thể thao, mê đi du lịch cùng hội nhóm.
Mong anh sống tự lập, có chí cầu tiến, cũng yêu thể thao (môn nào em cũng ủng hộ, miễn anh có vận động), điềm tĩnh, biết yêu thương gia đình. Một điều nho nhỏ là mong anh cũng thích đi du lịch. Cuộc sống đôi khi áp lực về công việc, gia đình,... mình vác ba lô cùng nhau đi đâu đó vài ngày, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn anh nhỉ.
Buổi tối với vài dòng tâm sự, có cơ hội quen biết, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Hãy cho nhau cơ hội, anh nhé.
Em chờ mail từ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: single girl
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ