Tôi 40 tuổi, mẹ đơn thân, con gái 13 tuổi, lương công chức 10 triệu/tháng. Tôi có 2 nhà, 3 lô đất, nợ phải trả gốc lãi hàng tháng 28 triệu. Tôi buôn đất nhỏ nhưng dịch bệnh nên nửa năm nay không làm ăn gì được. Công việc chính của tôi rất vất vả, giờ giấc nghiêm túc, trong khi đồng nghiệp xấu tính, hay kèn cựa nói xấu khiến sếp cũng hay khó chịu với tôi. Tôi muốn yên ổn kiếm tiền nuôi con mà thấy khó khăn, quá sức chịu đựng. Tôi muốn nghỉ việc và có hướng như sau:
Bán một nhà để trả bớt nợ, mua lô đất khác, tiền mặt còn lại khoảng 1,5 tỷ. Số tiền này cộng với mấy lô đất kia tôi sẽ mua đi bán lại kiếm sống qua ngày và vẫn phải trả lãi ngân hàng. Khi con vào đại học, tôi muốn qua Thái Lan sống vì từng đi du lịch và rất thích đất nước này, muốn gắn bó phần đời còn lại nơi đây. Tôi băn khoăn rất lâu mà chưa dám quyết, mong các bạn cho ý kiến.
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.