![]() |
| Thụy Sĩ khó tránh được khởi đầu không như ý, tối nay. |
Tại World Cup năm 2006, Thụy Sĩ hiên ngang lọt vào tới vòng 1/16. Những chàng trai của HLV Jakob Kuhn khi đó vượt qua vòng một với tư cách đầu bảng, khi hòa Pháp và đánh bại Togo cùng Hàn Quốc. Ở vòng đấu loại trực tiếp, không nhận được sự hậu thuẫn của thần may mắn, họ đành phải chịu thất thủ 0-3 trước Ukraine trong loạt penalty may rủi.
| Bảng A |
| Thứ bảy, ngày 7/6 Thụy Sĩ - Czech 18h (23h, giờ Hà Nội) Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ 20h45 (1h45 ngày 8/6) |
| * Tỷ lệ cược tham khảo |
Phải rời giải nhưng khi đó người Thụy Sỹ có quyền ngẩng cao đầu. Họ đã có những thời khắc đẹp tại giải đấu hàng đầu thế giới và quan trọng hơn, từ bước đệm đó, xứ sở của những chiếc đồng hồ có quyền mơ về một tương lai tươi đẹp hơn, mà cụ thể là vòng chung kết Euro 2008 - nơi họ là đồng chủ nhà cùng với Áo.
Hai năm sau, niềm phấn khích và sự tự tin của Thụy Sĩ thực tế không còn được như trước. Những mầm triển vọng - mà đại diện tiêu biểu có thể kể đến là Johan Vonlanthen hay Philippe Senderos - không lớn nhiều như mong đợi. Trong khi đó, một số trụ cột như Patrick Muller hay Alex Frei đồng loạt dính chấn thương, dẫn đến điều tất yếu là sa sút phong độ.
Dễ dàng để nhìn thấy hệ lụy của những điều tiêu cực trên ảnh hưởng thế nào đến màn trình diễn của họ. Trong 8 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho ngày hội lớn, đội bóng của HLV Jakob Kuhn thắng được ba lần. Nhưng hãy nhìn xem, bại tướng của họ chỉ là Áo, Slovakia và một Liechtenstein vô cùng bé nhỏ. Chẳng nói lên được gì cả, nhất là khi đó chỉ là những trận giao hữu - khác hoàn toàn với những trận đấu thật sắp tới với khối áp lực nặng vô kể.
CH Czech lại ở vào vị thế khác. Không còn những đầu tầu như Nedved và Poborsky (giã từ nghiệp quốc tế) hay Rosicky (chấn thương), nhưng ít nhất thì họ vẫn được xếp vào nhóm "ngựa ô", hoàn toàn có khả năng làm nên những bất ngờ lớn tại Euro lần này. Điều đó phần nào được "phát lộ" qua việc họ dũng mãnh bước vào vòng chung kết năm nay với tư cách là đội nhất vòng loại bảng D, nơi có tuyển Đức. Chỉ có Pháp và Hà Lan là bì được với Czech về thành tích để thủng lưới ít nhất ở vòng loại (5 bàn).
![]() |
| Czech không mạnh như thời trước, nhưng trước những đối thủ vừa miếng, họ hoàn toàn có thể phát huy được ưu điểm. |
Điểm mạnh mang tính nền tảng của Czech đến từ yếu tố con người, với những cầu thủ đẳng cấp và dạn dày đều ở các tuyến. Từ siêu thủ thành của Chelsea, Petr Cech, tới David Rozehnal và Marek Jankulovski ở hàng thủ, Jaroslav Plasil ở khu trung tuyến hay những tay săn bàn như Jan Koller và Milan Baros trên hàng công. Trong số đó, không phải ai cũng giữ được phong độ như thời đỉnh cao nhưng cái chất làm nên thương hiệu của họ thì vẫn còn và vẫn đáng để mọi đối thủ phải lo lắng.
Đây là lần thứ tư Czech góp mặt tại Euro. Thành tích tốt nhất của họ ở những lần tham gia trước là vào tới trận chung kết năm 1996 (thất bại 1-2 trước Đức trên sân Wembley). Năm 2000, Czech sớm bị loại, nhưng bốn năm sau, đoàn quân xứ sở pha lê lại tiến vào tới bán kết và chỉ chịu thất bại 0-1 trước nhà vô địch sau đó là Hy Lạp. Trong khi đó, với Thụy Sĩ chuyến phiêu lưu năm nay là lần thứ ba họ được góp mặt tại giải vô địch các quốc gia châu Âu. Hai lần trước - vào năm 1996 và 2004 - với họ đều là những kỷ niệm buồn khi đều sớm phải rời cuộc chơi từ vòng bảng.
Chưa hết, theo thống kê, các đội chủ nhà Euro mới chỉ thắng hai lần trong tổng số 6 trận mở màn từ năm 1984. Pháp (1984) và Bỉ (2000) là hai cái tên đã làm được điều đó, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua cho nước chủ nhà. Lần gần đây là khi Bồ Đào Nha hứng chịu thất bại trước Hy Lạp trong trận khai mạc Euro 2004.
Trong lịch sử đối đầu, Thụy Sĩ cũng ở vào thế yếu hơn. Trong 27 lần gặp nhau từ năm 1924 tới năm 1991 (khi Czech vẫn thuộc Tiếp Khắc - nhà vô địch Euro 1976), Thụy Sĩ chỉ giành được 7 trận thắng, để hòa 6 trận và nhận thất bại trong 14 trận còn lại. Đến khi CH Czech đứng độc lập, họ cho đến nay ba lần gặp nhau. Ưu thế vẫn nghiêng về đội tuyển xứ pha lê với hai chiến thắng và một lần thua trên đất Thụy Sĩ.
Trong số các cuộc gặp kể trên, lần gần đây nhất diễn ra diễn ra năm 1999. Trận đó CH Czech thắng 3-0, với bàn mở tỷ số của Jan Koller. Gã khổng lồ cao 2,02 mét từ đó đến nay vẫn là trụ cột không thể thay thế và hôm nay, anh lại góp công mang lại chiến thắng cho đội á quân Euro 1996.
![]() |
| Nếu duy trì đúng phong độ, Cech và đồng đội hoàn toàn có khả năng giành được mục tiêu cao nhất. |
Dự đoán kết quả: Thụy Sĩ 1-2 Czech
| Bên lề |
| Thụy Sĩ. Alexander Frei, cầu thủ sinh ở Basel, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Thụy Sĩ (35 bàn), sau khi lập công trong trận giao hữu với Liechtenstein cuối tháng 5 vừa qua. Kỷ lục trước đó thuộc về Xam Abegglen lập từ năm 1937 và bị Kubilay Turkyilmaz san bằng năm 2001. Trong số 368 cầu thủ dự Euro năm nay, Eren Derdiyok là cầu thủ trẻ nhất. Anh sẽ đón sinh nhật thứ 20 vào ngày 12/6 tới. Kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất dự Euro hiện vẫn thuộc về Johan Vonlanthen khi mới 18 tuổi và 137 ngày khi Thụy Sĩ gặp Anh hồi tháng 6/2004. CH Czech. Karel Bruckner, như người đồng nghiệp bên đội Thụy Sĩ Kobi Kuhn, dẫn dắt đội tuyển quê hương ở Euro 2004 và World Cup 2006, cùng hướng ra đi sau kỳ đại hội năm nay. Bruckner đã cùng Czech giành 49 chiến thắng trong tổng số 73 trận dưới thời ông. Jan Koller là cầu thủ duy nhất tại Euro 2008 có hơn 50 bàn thắng quốc tế (chính xác là 54). Với chiều cao 2,02 m, anh là cầu thủ cao nhất ở kỳ đại hội năm nay. Koller cùng Marek Jankulovski đang có số lần thi đấu Euro nhiều nhất (ba kỳ) của Czech - như thành tích của Vladimir Smicer, Karel Poborsky và Pavel Nedved. Đội hình hiện tại của Czech không có cầu thủ nào mới giành chức vô địch quốc gia cùng đội bóng của họ, thậm chí Blazek, Galasek, Koller (1. FC Nurnberg) và Matejovsky (Reading) mới phải trải qua cảm giác xuống hạng. Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Czech tại sân St. Jakob-Park tối nay chứng kiến cuộc chạm trán của những cầu thủ không lạ gì nhau. Philippe Senderos (Thụy Sĩ) là cầu thủ của Arsenal từng góp mặt trong chiến thắng 3-0 trước Sparta Praha (Czech) tại vòng 3 UEFA Champions League ngày 29/8/ 2007. Trong khi đó, bộ tứ của Czech gồm Michal Kadlec, Jiri Kladrubsky, Marek Kulic and Zdenek Pospech là những thành viên ở bên kia chiến tuyến. Bộ đôi Tomas Galasek và Jan Polak của Czech cũng từng là đồng đội tại Nurnberg - CLB đánh bại Stuttgart của cầu thủ Ludovic Magnin (Thụy Sỹ) trong chung kết Cup quốc gia Đức 2007. Vị trí của FIFA: Thụy Sỹ 47 - Czech 6. |
Mạnh Dũng


