Người gửi: Hoa Mẫu Đơn
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Bố mẹ phản đối vì người yêu dân tộc
Chào anh,
Khi đọc những tâm sự của anh viết, tôi biết anh đang sống một tâm trạng như thế nào. Qua mấy dòng ngắn ngủi này, tôi chỉ dám đưa ra lời khuyên để anh tham khảo.
Bên hiếu, bên tình quả thật khó phải lựa chọn. Có những người đã chọn chữ hiếu, để rồi mãi cuộc đời ân hận, sống trong nhớ nhung; và đặc biệt gia đình họ đến một lúc nào đó cũng ân hận, nhưng tất cả cũng đã muộn.
Anh không bao giờ bỏ được và gia đình cũng không bao giờ bỏ anh. Nếu duy trì tình yêu với cô gái ấy, chắc sẽ lúc đầu anh gặp rất nhiều khó khăn nhưng khó nào cũng có thể vượt qua được nếu ta có lòng tự tin và kiên nhẫn. Anh hãy cố gắng gìn giữ tình yêu với cô gái đó và giữ liên lạc mật thiết với gia đình một cách khôn khéo. Nếu từ bỏ người yêu, anh sẽ sống trong day dứt và không bao giờ anh lấy lại được. Còn gia đình, anh không phải bỏ họ, có thể họ bỏ anh một thời gian nhưng cuối cùng sẽ đón nhận anh thôi, vì anh là người con, người anh, người em và là máu mủ trong gia đình họ. Có ai từ bỏ con mình mãi được đâu.
Đây là lời khuyên chân thành của tôi, còn mỗi quyết định phụ thuộc vào sự sáng suốt của anh. Chúc anh may mắn và hạnh phúc.