![]() |
Bức ảnh do một người dân ở Spitzingsee, miền nam nước Đức, chộp cảnh Bruno lang thang. Ảnh: AFP. |
Con gấu có tên JJ1 đi lạc từ Italy đã tới Đức hồi tháng trước và được báo chí nước này đặt tên Bruno. Đây là con gấu hoang đầu tiên xuất hiện tại Đức kể từ năm 1835 và nằm trong chương trình đưa động vật trở lại dãy núi Alps.
Con vật nặng hơn 100 kg này không hại người nào nhưng đã giết cừu, thỏ và ăn cắp tổ ong. Giới chức Đức cho biết Bruno trở thành hiểm họa bởi nó tiến đến gần các ngôi nhà và có vẻ không còn sợ người nữa.
Ban đầu, giới chức Đức tính chuyện cho phép bắn hạ Bruno nhưng sau đó rút lại đề xuất đó vì sự phản đối của công chúng. Họ đã cố bắt sống chú gấu này và đưa trở về khu bảo tồn thiên nhiên song không tóm được. Thậm chí một đội chó săn của Phần Lan đã không thể dồn được Bruno để người ta bắn thuốc ngủ và đã phải bỏ cuộc sau hai tuần tìm kiếm.
Ngọc Sơn (theo AP)