Tôi làm công nhân trong cơ quan nhà nước, ngoài giờ hành chính còn làm shipper kiếm thêm thu nhập.
Vợ chồng tôi lấy nhau ba năm, cùng 30 tuổi, có bé gái hai tuổi, cuộc sống hay xảy ra những xung đột.
Đọc bài: "Băn khoăn vì chồng chia đôi sinh hoạt phí hàng tháng", tôi cảm thấy vợ chồng mình có nhiều điểm "giống" gia đình tác giả.
Đàn ông sau khi kết hôn chỉ mất chút tự do, trong khi phụ nữ phải hy sinh cả sự nghiệp, nên kinh tế gia đình không thể cào bằng.
Tôi 42 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước tại Sài Gòn với mức lương hơn sáu triệu đồng.
BrazilĐể báo tin đứa con sắp chào đời là trai, một đôi vợ chồng trẻ nhuộm xanh một thác nước, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho địa phương đang chịu cảnh hạn hán nặng nề.
Vợ chồng tôi đều 27 tuổi, kết hôn được ba năm, chưa con cái, đang sinh sống ở nước ngoài.
Mỗi tuần chồng nhậu bốn, năm ngày, sau giờ làm việc. Cuối tuần sếp cũng hay rủ anh qua nhà nhậu khi có giỗ, họp mặt bà con của sếp.
Sau xô xát, vợ anh Dương bỏ đi cùng 500 triệu đồng. Anh muốn tố cáo vợ trộm cắp vì đó là tiền mình vay bạn để làm ăn, còn vợ anh không trả với lý do đó là tài sản chung.
Tôi và anh yêu nhau một thời gian thấy không hợp nên chia tay, đúng lúc đó tôi phát hiện có thai.
Vợ tôi sống đầy đủ, tiền tôi đưa thoải mái tiêu nhưng em ỉ lại, không quán xuyến gia đình, lười biếng và không biết thương chồng.
Anh chồng giật mình, sợ hãi khi chứng kiến vợ cầm tạ bằng một tay trong khi mình nâng hai tay còn thấy mệt.
Trước khi cưới, Hoa và chồng có thể thâu đêm suốt sáng để nhắn tin, nói đủ thứ chuyện. Hơn chục năm sau, giao tiếp mỗi ngày của họ chỉ còn vài từ ngắn ngủi.
Nghe tiếng chân vợ khi chơi game, ông bố liền ba chân bốn cẳng chạy đến bên bàn con giả vờ dạy học.
Các chuyên gia cho rằng trong một mối quan hệ nên hy sinh tối thiểu, có qua có lại, đôi khi ích kỷ một chút lại là điều tốt.
Không biết nên vui hay nên buồn khi nhận được những món quà có 1-0-2 này.
Tôi 28 tuổi, đang mang thai con đầu lòng; chồng 32 tuổi, làm chung cơ quan, vợ chồng đã thỏa thuận nhiều việc trước khi cưới.
Nhận ra bất ổn ngay trong tuần trăng mật, quyết nhẫn nhịn vì không muốn bị cho là kẻ thất bại trong hôn nhân, sau 7 năm, chị Hằng dừng lại vì nhận ra mình thèm khát được hạnh phúc.
Anh chồng thể hiện ngay màn nhảy hip hop sau cú ngã rút ghế đầy bất ngờ của chị vợ.
Lần đầu Hà My viết đơn ly hôn do 2h sáng chồng vẫn ôm điện thoại và chưa đầy 10 ngày sau cô viết đơn lần hai vẫn liên quan tới chiếc smartphone của chồng.