Chồng không nhất thiết phải đưa lương cho vợ vì không phải phụ nữ nào cũng có khả năng quản lý tài chính tốt.
Tôi chỉ đi ăn với đồng nghiệp 1-2 lần/ tháng, mặc quần áo của công ty, dùng điện thoại 5 triệu đồng, đi xe máy cũ mua từ năm 1996.
Là mẹ đơn thân ở tuổi 40, thu nhập ổn định 30 triệu đồng/ tháng, tôi vẫn thấy áp lực khi vừa nuôi dạy con, vừa phải lo kiếm tiền.
Khi còn trẻ, bạn nên tận dụng những lần tăng lương, tạo một quỹ dự phòng… để quản lý tiền bạc hiệu quả.
Tân sinh viên 3 trường đại học TP HCM được hướng dẫn lên kế hoạch và phân bổ ngân sách cho từng tháng, nhận biết rủi ro tín dụng đen.
Có kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính hàng tháng, bảo vệ sức khỏe trước những rủi ro giúp gia đình chủ động ứng phó mọi biến cố, sống vui mỗi ngày.
Chi tiêu vào những thứ dễ sinh lời và mang lại hạnh phúc, sức khỏe cho bản thân; không lạm dụng thẻ tín dụng, dành một phần cho tiết kiệm.
Tôi thiết nghĩ vợ chồng hạnh phúc là phải sẻ chia cho nhau, tin tưởng nhau, lập những kế hoạch dự định cùng nhau.
Chia 13 triệu thành 4 phong bì: tiền chợ, cho con, mua sắm và đột xuất, chị Quỳnh Anh (Hà Nội) không còn lo âm, thậm chí có tháng dư.
Xây dựng kế hoạch chi tiêu, thường xuyên theo dõi thu chi và lựa chọn kênh tiết kiệm phù hợp là những cách giúp kiểm soát tài chính.
Bà mẹ Singapore cho rằng, nếu chỉ đem tiền lì xì gửi tiết kiệm, bạn sẽ mất cơ hội dạy con cái những sai lầm về tiền bạc.
Tôi thích đi du lịch đây đó, gặp gỡ mọi người, làm những công việc mang tính sáng tạo, mới mẻ.
Để hạn chế tiêu xài và cân đối thu chi mỗi tháng, các cặp đôi sử dụng ứng dụng cân đo thu chi hoặc phương pháp thanh toán di động.
Trong quý 2 năm nay, 70% người tiêu dùng Việt đã sử dụng khoản tiền nhàn rỗi vào việc tiết kiệm.
Cách cư xử của chồng khiến tôi có cảm giác như hai người dưng chỉ chung con cái.
Chồng chị Yến cho rằng, đi ôtô xịn, gặp đối tác nói chuyện làm ăn dễ vào hơn.
Lỗ 400 triệu khi làm studio ảnh cưới thất bại, anh Cường đã sớm gây dựng lại sự nghiệp do biết chia nhỏ thu nhập cho nhiều mục tiêu.
Mừng cậu em đồng hương vừa tổ chức lễ tân gia, anh Thuấn không khỏi ngậm ngùi vì bản thân đã bỏ mất cơ hội đổi đời như bạn.
Bạn không cần phải là CEO, bạn làm việc chăm chỉ và tập trung vào những gì quan trọng, bạn vẫn có thể giàu hơn mình nghĩ.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết nhiều sinh viên 19, 20 tuổi ở Đại học Stanford đã biết đầu tư, thậm chí đóng tiền vào quỹ lương hưu.