Bị chồng hăm dọa, chị Đỗ nhốt mình trong phòng, châm lửa vào đống quần áo anh này đã tưới xăng từ trước.
Khi vợ trêu đùa rủ vào trong buồng 'tình cảm'..., Hiếu bất ngờ đấm mạnh vào ngực chị này, cho rằng đã cấm mặc váy ngắn ra đường nhưng không nghe, lại còn trêu đùa cợt nhả.
Vũ Trung Hiếu đi nhậu về, cãi nhau và đánh vợ vỡ tim dẫn đến tử vong.
Bị chồng đánh nhiều lần, bà lão 65 tuổi dùng dao đoạt mạng ông này.
Bố bạn em hay nhậu nhẹt, cãi đánh nhau với mẹ nó, không ai có thể can ngăn. Cô bạn của em là con một mà yếu đuối lắm nên chẳng làm gì được.
Thấy con gái bị chồng đánh tới tấp, bà Ngọc chạy đến can ngăn cũng bị đánh chấn thương sọ não, tử vong sau đó.
Có lần em đang giặt đồ thì bị hắt hết thau nước vào người. Mẹ em đang làm bếp cầm dao ném vào người em, nếu không kịp tránh không biết có chuyện gì xảy ra.
Bộ phim "Mẹ con Hà" của Thu Lê khiến khán giả kinh ngạc và cảm động đến rơi nước mắt, còn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Nguyễn Thị Thắm bị ám ảnh về tình tiết chân thực.
Hai năm gần đây tần suất anh đánh tôi và nói ra những lời xúc phạm, coi thường tôi ngày càng nhiều hơn. Anh đánh rất đau rồi sau lại xin lỗi.
Sau vài lần bị tôi tát tai, vợ nhất quyết đòi ly hôn dù tôi đã hứa sẽ sửa đổi.
Tôi không muốn lấy chồng để phụ thuộc chồng mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân.
Cãi nhau với vợ trong lúc có hơi men trong người, một ông chồng trẻ ở TP HCM nảy ra ý định giết vợ.
Em mới cưới chồng được ba tháng. Vợ chồng em thường xuyên mâu thuẫn về quan điểm sống.
Cho rằng vợ căn dặn mua thuốc ngừa thai lúc đang nhậu khiến mình mất mặt, người chồng đánh người đầu ấp tay gối nhưng bị cô này đâm chết.
Từ ngày bị bệnh gút và viêm dạ dày, khả năng phòng the giảm sút, ông Nam, 58 tuổi, thường xuyên bị vợ chì chiết, mắng chửi.
Việc một phụ nữ trẻ bị chồng xẻo đứt mũi rồi bỏ mặc với thương tích đầy mình cùng đứa con nhỏ đang gây phẫn nộ ở Afghanistan.
Tôi quá mệt mỏi và không thể chịu được nữa vì thường xuyên bị anh ấy coi thường, khinh bỉ, thậm chí còn đánh chửi vô cớ.
Bỏ qua lời can của người thân, Vân quyết cưới anh chàng đã vài lần đánh mình bầm mặt. Giờ khi bị anh ta hành hạ tàn tạ, cô không dám hé răng với ai.
Khi nói lời sau cùng, bị cáo 52 tuổi giết vợ trong lúc chờ ly hôn bỗng gào khóc thảm thiết nói hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.
Do nhập cư theo diện visa tạm thời, một phụ nữ ở Australia không dám tố cáo bị chồng bạo hành.