Công khai sống như vợ chồng với một phụ nữ cùng xóm nên về nhà ông Chiến thường xuyên đánh đập vợ, là một giáo viên. Không chịu nổi những trận đánh thừa sống thiếu chết của chồng, cô giáo này đã phải bỏ dạy.
> Gần 60% phụ nữ VN từng bị chồng bạo hành/ Những màn tra tấn chốn phòng the
Mới học lớp một, là con gái nhưng bé Nhung (Hà Nội) tỏ ra rất hiếu chiến, hay đánh bạn trong lớp và chửi bậy "Mẹ con này", "Tao đánh chết mày"... - những câu người cha hay dùng để chửi vợ.
> 'Thừa kế' bạo lực từ cha mẹ
“Tôi đang ngồi soạn giáo án, ông ấy không nói không rằng, chạy đến ôm đống sổ sách vứt vào chuồng lợn. Nghĩ mình làm việc quá muộn nên tôi vội xin lỗi thì bị ngay cái tát", cô giáo Hoàng Thị Mai kể về cuộc đời cay đắng với ông chồng vũ phu.
> Câu lạc bộ không đánh vợ/ Địa ngục trần gian/ Những màn tra tấn chốn phòng the
Chiều 8/6, một đám đông khách đi chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa vây quanh người đàn ông đang rao bán đứa bé trai khoảng 6 tháng tuổi bế trên tay. Có người ngỏ ý mua bé với giá 10 triệu đồng.
"Tôi ân hận lắm. Tôi định rao bán con để dọa vợ thôi, chứ vì nghèo mà vợ chồng cắng đắng nhau suốt", người cha mang con trai 6 tháng tuổi ra chợ trung tâm Tuy Hòa rao bán hôm 8/6 nghẹn ngào thổ lộ với VnExpress.net.
> Giận vợ, mang con ra chợ rao bán
Sau đám cưới 3 tháng, không chịu được những trận đòn của chồng, Mị bỏ về nhà thì bị mẹ đẻ nhiếc móc, bắt quay lại xin lỗi chồng và bố mẹ chồng. Cô gái 21 tuổi uất ức uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.
> Thiếu nữ 17 tự tử vì bị bố tát trước mặt bạn/ Muốn tự sát dù gia đình hạnh phúc
Ông Bùi Trọng Liêm (Đà Lạt) ly dị vợ từ năm 2000. Tám năm sau, vợ cũ làm giấy chứng tử ông để đưa 3 đứa con theo chồng mới xuất cảnh và định cư tại Mỹ.
Bà Nguyễn Thị Hân ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) vừa gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng tố cáo chồng là ông Nguyễn Vũ Hoàng đánh đập vợ và bạn gái chồng đe dọa.
Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, vừa phẫu thuật cấp cứu bé Nguyễn Hoàng Anh, nhập viện trong tình trạng tổn thương ở bụng và cơ quan sinh dục.
Bé Đỗ Đặng Anh Thư được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong tình trạng hôn mê, do bị cha ném mạnh xuống nền nhà.
Sức khỏe của bé Đỗ Đặng Anh Thư hiện đã ổn định, xuất viện hôm nay sau hơn nửa tháng chấn thương sọ não do bị cha ném mạnh xuống nền nhà.
> Bé 10 tháng tuổi bị cha ném chấn thương sọ não
Thi thể bà Nguyễn Thị Kim Cúc, 55 tuổi, được người dân thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương (Quảng Ngãi) phát hiện trong vườn nhà hôm 16/7, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu và lá thư tuyệt mệnh tố cáo chồng bạo hành.
Trung tâm bảo trợ xã hội Làng trẻ em SOS tỉnh Bình Định kết hợp với UBND phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) đang hoàn tất hồ sơ để giúp cháu Nguyễn Anh Toàn đến trường trong năm học mới.
> Bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế ngược đãi
Không chịu phá thai con thứ ba, khi sinh bé về, chị Thu bị chồng và gia đình chồng lấy lại nhà cửa đất đai không cho ở. Hội phụ nữ huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) thuyết phục gia đình chấp nhận con dâu và cháu nhưng bất thành.
Trong lúc to tiếng, người chồng bê nồi nước đang đun trên bếp đổ vào cô vợ 22 tuổi đang nằm trên võng. Nạn nhân không kịp né tránh, bị bỏng khắp người.
Tôi làm đủ thứ việc trong nhà, vừa làm vừa bị mẹ chửi, đánh chẳng khác gì lao động khổ sai. Tôi sống trong sự lạc lõng, cứ ngồi ở đâu mà thấy mẹ xuất hiện là sợ hãi, mọi lời nói, việc làm tôi phải khép nép.
> Hàng xóm nhiều lần góp ý vì mẹ hay đánh tôi
Người chồng mới không khác gì dượng và chồng cũ. Sau mấy năm chung sống, không lúc nào tôi không lo, sợ có ngày chồng đánh tôi chết, sợ con mình sẽ mồ côi, vì chồng luôn đánh tôi vào chỗ hiểm.
Nàng chủ động hẹn em và cùng tôi đến đình thần làng đốt hương, vọng chuông thề sẽ thương yêu bảo vệ em. Nàng đồng ý cùng em một chồng là tôi, bắt tôi và em phải thề cùng.
Dao phay, xích chó, gạch đá... những vật tưởng như chỉ dành cho kẻ thù lại được không ít ông chồng "tặng" vợ. Những công cụ của các vụ bạo hành gia đình này đang được trưng bày tại triển lãm “Nước mắt cười” ở Hà Nội.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua thấy bà Nhiệm nằm chết giữa nhà. Chồng của nạn nhân đang bị cảnh sát truy tìm.