Những cuộc đụng độ giữa các nhóm đối lập xảy ra khắp thủ đô của Ai Cập những ngày qua khiến hàng chục người thiệt mạng, trong bối cảnh cựu tổng thống Mohamed Morsi bị bắt giam.
Lực lượng Anh em Hồi giáo ở Ai Cập cho biết ít nhất 120 người thiệt mạng khi cảnh sát trấn áp những người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi giữa thủ đô Cairo. Tuy nhiên giới chức nước này bác bỏ thông tin.
Cảnh sát Ai Cập mạnh tay trấn áp và giải tán các khu lều trại của người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi, khiến hàng trăm người chết và kéo theo tình trạng khẩn cấp được ban bố trong một tháng trên khắp nước này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi cuộc trấn áp đẫm máu của chính quyền Ai Cập đối với người biểu tình là "tồi tệ", trong khi nhiều nước khác trên thế giới bày tỏ sự giận dữ và quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Cairo.
Quân đội Ai Cập đàn áp những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ, làm chết 278 người, khiến hôm qua trở thành ngày đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia đông dân nhất thế giới Arab.
Một bác sĩ gào lên khi thấy những thi thể mới trong bệnh viện. Chỉ trong vòng 15 phút sau khi xảy ra vụ tấn công của quân đội Ai Cập, số người chết tăng vùn vụt. Máu những người xấu số chảy dọc hành lang bệnh viện và nhuộm đỏ áo của các y bác sĩ.
Giới chức Ai Cập công bố số người chết trong cuộc đụng độ giữa lực lượng quân sự với những người biểu tình vượt quá 600, cho thấy mức độ bạo liệt trong xung đột ở nước này, dẫn đến việc chính phủ ban bố tình trạng thiết quân luật.
Tổng thống Barack Obama vừa hủy cuộc tập trận chung Mỹ - Ai Cập tháng tới, nhằm phản đối sự đàn áp của chính quyền làm hơn 600 người biểu tình thiệt mạng, nhưng không đình chỉ khoản viện trợ thường niên 1,3 tỷ USD.
Hoảng loạn và sợ hãi, việc duy nhất mà nữ phóng viên trẻ Habiba Elaziz còn có thể làm là gửi những tin nhắn cầu cứu tới mẹ cô, trước khi bị nhấn chìm vào dòng người đang điên cuồng chạy trốn và thiệt mạng không lâu sau đó.
Ít nhất 12 người hôm nay thiệt mạng trên khắp Ai Cập trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh và số người chết được cho là sẽ còn tăng lên.
Hàng nghìn người ủng hộ tổng thống bị lật đổ của phong trào Anh em Hồi giáo Mohammed Morsi hôm qua biểu tình trên khắp Ai Cập, kéo theo bạo lực làm gần 100 người chết, biến một phần Cairo thành bãi chiến trường.
Lực lượng an ninh Ai Cập bao vây rồi tấn công vào nơi trú ẩn của những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Morsi, trong khi hàng nghìn người khác chuẩn bị biểu tình tiếp tục, bất chấp việc ít nhất 173 người đã chết hai hôm nay.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua bày tỏ lo ngại về tình trạng hỗn loạn ở Ai Cập, kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực và việc "sử dụng vũ lực quá mức" để xử lý các cuộc biểu tình đó.
Những kẻ bị nghi là phiến quân phục kích hai xe buýt nhỏ của cảnh sát ở Sinai, miền bắc Ai Cập, rồi bắn súng phóng lựu làm chết 24 cảnh sát.
Một hàng không mẫu hạm của Mỹ cùng các tàu hộ tống vừa đi qua kênh đào Suez của Ai Cập để tới biển Arab, trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau các cuộc đàn áp biểu tình đẫm máu ở quốc gia Bắc Phi.
Giới chức Ai Cập xác nhận đã bắt thủ lĩnh tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo, Mohamed Badie, và sẽ đưa các lãnh đạo cao cấp của tổ chức này ra xét xử tội "kích động và giết người".
Gần một tuần đã trôi qua nhưng hậu quả từ vụ đàn áp của cảnh sát Ai Cập nhằm vào lực lượng biểu tình ở thủ đô Cairo vẫn còn rất rõ ràng, đặc biệt là ở bên trong những nhà xác ở thành phố này.
Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bổ nhiệm lãnh đạo lâm thời sau khi thủ lĩnh tối cao bị giới chức Ai Cập bắt giữ.
Những chuỗi hạt trang sức của người Ai Cập cổ đại tìm thấy năm 1911 được làm từ thiên thạch.
Ông Hosni Mubarak hôm qua được một tòa án cho phép ra tù sau hơn hai năm bị giam giữ trong khi chờ xét xử các tội danh tham nhũng và sát hại người biểu tình.