Có lẽ giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ, còn mình đêm nay không hiểu sao lại khó ngủ thế này. Có lẽ tại cuộc điện thoại nói chuyện cùng ba lúc trưa làm mình suy nghĩ mãi nên không ngủ được. Ba hỏi sao tuổi này rồi mà chưa chịu lấy vợ. Thật tình, mình cũng muốn lấy vợ lắm chứ, nhưng duyên chưa đến biết sao giờ. Nên khi ba hỏi thế, đành ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng có lẽ vì câu hỏi của ba mà đêm nay mình trằn trọc mãi không ngủ được.
Mình quê ở miền Trung, sinh năm 1982, học xong cấp ba vào Sài Gòn học tiếp và ở lại mảnh đất này lập nghiệp. Trải qua không biết bao nhiêu công việc, giờ đây cuộc sống tạm ổn, cố gắng tiết kiệm và mua được căn nhà nhỏ xíu ở Bình Thạnh.
Không biết sao nay mình lại đọc được chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nữa, có thể xem như là cái duyên. Vậy nên mình thử viết một bài xem sao, biết đâu gặp được ai đó như mình.
Tính mình rất hòa đồng, vui vẻ, không hút thuốc, nhậu thì thỉnh thoảng những lúc rảnh, sống tình cảm, biết quan tâm gia đình, việc lặt vặt trong nhà biết làm hết.
Mong tìm được bạn nữ nhỏ tuổi hơn mình, chưa kết hôn hoặc kết hôn rồi thì chưa có con, sống ở Sài Gòn luôn càng tốt, như thế dễ có điều kiện tìm hiểu nhau hơn.
Mình xin tạm dừng ở đây. Chúc mọi người ngon giấc, mơ những giấc mơ thật đẹp.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huynh Au
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam