Vợ chồng tôi cưới muộn hơn so với bạn bè nên đến tuổi này chỉ dừng lại ở việc có con chứ chưa có tài sản gì.
Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, hẹn hò ba năm và mới kết hôn được hai năm, chuyện là chồng tôi bị yếu sinh lý.
Ai nhìn vào cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chỉ tôi ở trong cuộc mới thấy mệt mỏi và chán nản vì nhiều tính cách của chồng.
Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, có một bé gái, gia đình không giàu có, chỉ đủ ăn, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Chúng tôi yêu nhau thời sinh viên, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Lúc yêu, anh rất chiều chuộng tôi.
Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 15 năm, chồng hơn tôi 3 tuổi. Trong mắt người khác, chúng tôi là gia đình hạnh phúc toàn vẹn.
Gần đây, tôi càng bị nhu cầu sinh lý thúc đẩy nhiều hơn trước và đôi khi cảm thấy mình thật bệnh hoạn và tồi tệ.
Cuộc "yêu" của chúng tôi luôn diễn ra chóng vánh, có khi tôi chưa kịp bắt đầu, anh đã kết thúc.
Nhiều lần tôi khơi dậy sự ham muốn của chồng bằng cách dụ anh uống say hoặc mặc những bộ đồ gợi cảm mà không được.
Tôi biết anh yếu trong chuyện ấy, cũng từng hỏi thẳng, anh nói đi làm mệt nên không muốn.
Tôi biết anh mệt thật chứ không hề tự bịa ra lý do để trốn tránh vợ, đối với anh một hai tuần một lần vẫn ổn.
Mặc đồ nhàu nhĩ khi ở nhà, nằm đơ như khúc gỗ khi vào cuộc... là những gáo nước lạnh vợ đổ vào ngọn lửa muốn "yêu" của chồng.
Vừa thấy vợ bưng bát "ngọc dương hầm thuốc bắc" lên, anh Hà vội đứng dậy bịt miệng xua tay "em tha cho anh đi".
Nếu bạn ngủ say ngay sau cuộc yêu hoặc giả vờ ngủ khi vợ gợi ý, rõ ràng bạn không phải người đàn ông tuyệt vời chốn phòng the.
Cô gái 18 tuổi ở Ấn Độ muốn ly dị chồng ngay sau khi thấy anh này không thể "yêu" vợ trong đêm động phòng.
Một tuần sau khi tha thứ, anh lại phạm lỗi. Lần này tinh vi hơn, không lừa dối đi công tác để qua đêm nữa mà anh tranh thủ buổi trưa.
Sau khi tha thứ, vợ chồng tôi lại như xưa nhưng anh vẫn chưa chủ động gần gũi tôi. Anh có thực sự yếu sinh lý không?
Em 28 tuổi, đang yêu một người hơn em 15 tuổi. Bọn em thường xuyên gặp nhau và đã có quan hệ tình dục nhiều lần.
Chồng tôi 28 tuổi, sức khỏe bình thường. Một tháng anh ấy chỉ quan hệ với vợ 2 hoặc 3 lần, mỗi lần không tới 5 phút và phải có chất men vào người mới có nhu cầu.
Em năm nay 31 tuổi, đã lập gia đình hơn 3 năm. Do em bị yếu sinh lý nên chưa có con. Cũng chính vì việc đó mà vợ chồng em cãi nhau rất nhiều.