Một hôm vào cuối tuần, chồng nghỉ phép ở nhà, sau bữa cơm tối bỗng anh có cuộc gọi qua mạng xã hội, đó là cuộc gọi nhóm của những người làm cùng anh khi ở Vũng Tàu. Tôi sẽ không tò mò khi có người nhắc về tình cũ của chồng. Tôi lặng lẽ đi sang phòng khác để anh thoải mái nói chuyện nhóm, thế nhưng cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, sau đó chuông cuộc gọi liên tiếp, anh tắt máy để không bị làm phiền.
Nửa đêm, khi chồng ngủ, tôi lặng lẽ lấy điện thoại anh, xem trong nhóm có gì. Nhóm có vợ, chồng của anh em đồng đội, tôi không kết bạn trên mạng xã hội với chồng nên không tham gia nhóm và cũng không thích những trò trêu đùa; không hiểu sao cô người yêu cũ của chồng lại tham gia nhóm đó. Khi ảnh của chồng tôi được đưa lên, tình cũ của anh phán một câu: "Ảnh của anh Duy em nhiều lắm, trong điện thoại em còn lưu". Đọc đến đây tôi mới lần theo dấu vết và biết cô này đã có gia đình, cưới sau tôi bả tháng. Cô ta hay nhắn tin trò chuyện với chị dâu chồng tôi, tỏ ra thân thiết và dành những bình luận có cánh cho nhau.
Tôi từng nghe mẹ chồng kể cô này khi về ra mắt nhà anh còn muốn ngủ với anh nhưng mẹ ngăn cản, bắt cô sang ngủ với chị dâu. Khi họ chia tay, cô còn về nhà anh khóc lóc, không chào hỏi bố mẹ chồng tôi. Trước ngày ăn hỏi tôi, chị dâu chồng còn nói với mẹ chồng tôi: "Mẹ ơi, con thấy em ấy cũng được mà" (ý là khen người yêu cũ của anh). Tôi chỉ cười, cũng chẳng bao giờ nhắc hay hỏi chồng về người cũ vì tin anh ở hiện tại. Giờ có việc cô kia trong nhóm gọi video của anh khiến tôi khó hiểu, được biết nhóm này mới thành lập gần đây. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc