Việc chị làm ầm lên, họp gia đình, khuyên bảo chồng và cháu gái, rồi cả những người thân bên nhà chị nữa, có thể chỉ làm cho chồng chị thêm xấu hổ và buông xuôi tất cả, dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình chỉ là điều tất yếu trước sau gì cũng xảy ra. Càng ngày anh sẽ càng xa chị hơn. (Le Bich Lan)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Dẫu tình yêu là thứ tình cảm không thể dùng lý trí giải quyết, nhưng giữa hai bọn họ có phải là tình yêu không? Hay là một sự loạn luân? Em nghĩ chồng chị thật xấu xa. Còn cháu gái chị là một kẻ lẳng lơ, trắc nết. (Thu Thuy)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Tôi tin những điều chị nói. Nếu chuyện đó không có thật, không chỉ chồng chị phản đối mà cả cháu chị cũng sẽ lên tiếng thanh minh trong các cuộc họp gia đình. Nếu không là thật, cháu chị sẽ bảo vệ thanh danh cho cha mẹ nó đến cùng chứ không chỉ khóc và im lặng. (Thanh Do)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Trong câu chuyện của chồng chị và cô cháu gái, tôi chưa thấy đoạn nào chị kể về bằng chứng chị thấy rõ ràng về mối quan hệ giữa chồng chị và cô Mai mà chỉ thấy phong phanh, chỉ nghe thấy, chỉ lập luận và tưởng tượng theo suy nghĩ của chị. (Le Thi Thanh ha)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Không thể coi thường linh cảm của người phụ nữ, nhưng cũng không nên quá tin vào những điều mà linh cảm mách bảo chị. Bản thân tôi thì nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể khác nếu như chị có cách xử lý tinh tế và mềm mại hơn ngay từ lúc đầu. (Duy Dung)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Đây giống như một vết thương đang phá hoại thân thể chị, nếu không cắt bỏ sẽ lan rộng hơn (nếu con chị biết thì suy nghĩ sẽ như thế nào. Nó sẽ có suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống này!). Đây là phương pháp giải quyết khi trong cuộc sống vợ chồng đã quá bế tắc và chị đang trong hoàn cảnh đó. (Nguyen Truong Lam)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Đối với cô, ly hôn là giải pháp nhưng lại chỉ làm cho họ đến được với nhau dễ dàng hơn. Nhưng cháu nghĩ ngược lại. Ly hôn lại chính là một lối thoát cho cô nữa. Giờ giữa hai cô chú, đến cái nghĩa của một đôi vợ chồng cũng không còn nữa. Vậy níu giữ nhau chỉ càng làm cả hai thêm đau khổ. (Ly Mai)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Tình cờ đúng hôm giỗ ông ngoại em, em phát hiện ra tin nhắn và cách hoạt động bí mật của chồng em với người đàn bà ấy. Em nhận thấy rằng đàn ông họ chỉ hứa thôi, còn không thực hiện lời hứa của mình đâu. Họ có thể tỏ ra rất hối lỗi vì biết đang có một gia đình tuyệt vời và họ không muốn mất nó.
> Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn
Con là máu thì anh em cũng là da là thịt. Cô bé đó học hành không đến đâu, ngần ấy tuổi đầu đã nung nấu ý chí làm giàu bằng xác thân, làm tổn thương người thân ruột thịt, làm xấu mặt dòng họ, lấy ơn trả oán chính cô ruột thì chỉ có đưa về quê cải tạo bằng nhiều biện pháp. (Phuong Uyen)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Chị hãy để cuộc đời dạy cô ấy đi, vì cô ấy đã đủ tuổi suy nghĩ đúng sai rồi. Nói thực chị có đau lòng, có cố gắng cứu vãn thì tôi tin là cô ta chỉ được thể cười chị mà thôi. Chắc tôi chỉ hơn cô ấy vài ba tuổi, nhưng cách sống của cô ấy thì tôi không thể chấp nhận được. (My Ha)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Bạn đừng nghĩ kết thúc hôn nhân thì chồng và cháu bạn sẽ tự do đến với nhau đâu. Thời gian sẽ cho bạn thấy mọi thứ đảo lộn và khó lường hậu quả. Bạn không ly dị thì chồng bạn cũng vẫn đi lại với cháu bạn và sau này anh ta bị cháu bạn phản bội thì lại quay về năn nỉ bạn thì sao? (Nguyen Doan Van)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Sự khen tuông của chị theo tôi chưa có một bằng chứng xác thực nào hết mà chị toàn nói là "bằng linh cảm của người vợ và bằng nhiều nguồn thông tin khác". Chị cần có bằng chứng rõ ràng không thì chồng chị lại "thách thức tôi vì tôi không có được bằng chứng chứng minh". (Rose Killer)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Chị hãy cùng anh ấy ngồi nói chuyện một lần về trách nhiệm của hai anh chị trong việc nuôi dạy con, tương lai của gia đình chị và thống nhất mọi chuyện một lần cuối. Nếu có thể, hãy cho anh ấy một cơ hội nữa. (Nguyen Minh Cuong)
> Chồng và em chồng cùng quan hệ với cháu gái tôi
Cách đây một tuần, tôi càng đau đớn hơn khi biết tin không chỉ có chồng tôi mà cả em trai chồng tôi cũng dính vào mối quan hệ với Mai (cháu gái tôi). Họ cùng nhau đi chơi, đi du lịch và bao biện cho nhau. Tôi thật không thể biết luân thường đạo lý ở trên đời này ở đâu nữa. (Lê)