From: Tâm
Sent: Thursday, September 04, 2008 12:45 AM
Subject: Gui toa soan: Chong toi vui ve voi gai nhay
Băn khoăn lắm tôi mới dám viết những dòng tâm sự của mình mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm với tôi nhé.
Nhân ngày lễ chúng tôi tổ chức đi biển chơi. Chuyến đi đó có lẽ rất vui nếu không có chuyện đó xảy ra.
Tối hôm đó, chồng tôi và mấy người bạn ra vũ trường chơi. Nghĩ rằng tôi sẽ ngủ và không đi vũ trường nên chồng tôi bắt đầu chơi tới bến. Riêng tôi do không ngủ được nên đã quay lại vũ trường. Tôi không tin nổi ở mắt mình khi nhìn thấy chồng mình đang ôm ấp, hôn hít... gái nhảy.
Cố giữ bình tĩnh tôi tìm một chỗ khuất trên cao và nhìn xuống để xem thử chồng mình sẽ làm những gì. Trên cao mọi hành động của anh lại càng rõ nét, người chồng mà tôi dành trọn yêu thương, toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh và gia đình đang say sưa ôm ấp, hôn hít vuốt ve gái nhảy giữa một đám bạn và nụ cười trên môi sao mà tươi thế. Rồi sau đó anh rút ví đưa card cho gái nhảy để liên lạc hẹn hò mỗi khi có dịp.
Tôi cố dằn lòng lại để chứng kiến xem họ sẽ còn làm những gì nữa khi vũ trường đóng cửa. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi vật như sụp đổ dưới chân. Tim tôi nghẹn lại như đang bị ai bóp chặt. Nhạc càng lúc càng bốc và chồng tôi cũng càng lúc càng hăng say hơn. Không chịu đựng được cảnh ở dưới thêm một giây nào nữa, tôi đi xuống chỗ chồng mình nhảy và yêu cầu anh trở về khách san.
Quá bối rối khi gặp vợ đứng trước mặt, anh trở về khách sạn và ngủ luôn. Tôi hoàn toàn thất vọng và bị tổn thương ghê gớm, buồn bã và xấu hổ dâng tràn ngập lòng. Cảnh tượng tôi chứng kiến có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Tối hôm đó tôi đi chơi và thức trắng cả đêm. Tôi lại quay vào vũ trường và ngồi uống rượu với bọn bạn đến sáng mới về.
Sáng ra gặp nhau, anh chỉ nói cho anh xin lỗi và coi đó là chuyện bình thường, chẳng có gì là ghê gớm cả, có làm cái gì đâu. Còn tôi thì biết chắc nếu tôi không bắt gặp cảnh tượng đó thì tối hôm đó sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trước đây chồng tôi cũng đã ngủ với cave và tôi đã tha thứ, nhưng lần này tận mắt chứng kiến sự vui vẻ của anh có lẽ tôi không thể tha thứ được. Tôi không biết chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi vì chồng tôi hay phải đi công tác xa, tiếp khách nhậu nhẹt ở tỉnh. Đã vài lần tôi đọc được những tin nhắn ngọt ngào mà mấy cô ở tỉnh gửi, tôi đã giả bộ là chồng mình nhắn lại và thực sự được biết chuyến công tác đó chồng mình làm những gì. Mấy cô còn hẹn mai em sẽ lên thành phố anh đưa em đi chơi nhé, nhớ anh lắm nên em lên thành phố tìm anh.
Tôi buồn và chán nản quá. Tình cảm bấy lâu của hai vợ chồng giờ tan vỡ hết. Những lúc chỉ có hai người tôi chẳng buồn nói chuyện và cảm xúc dường như đã chết. Nhiều lúc buồn quá tôi nghĩ tại sao mình phải chung thủy toàn tâm toàn ý cho anh khi mà anh đâu biết chiều chuộng nâng niu và quý trọng những gì mình đã có. Anh không hiểu hai từ chung thủy là như thế nào.
Tuy rằng tôi đã có chồng và có một cô con gái nhưng tôi vẫn còn trẻ đẹp, tôi vẫn có rất nhiều người theo đuổi và tán tỉnh. Tôi định dựa một bờ vai để có cảm giác được an ủi nâng niu và quý trọng mình, để chồng biết cảm giác khi bị phản bội nó đau đớn đến cỡ nào.
Hãy cho tôi những lời khuyên và những kinh nghiệm giúp tôi vượt qua cú sốc này nhé. Rất cảm ơn.
Tâm
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).