Tôi có con trai lớn học lớp chín, bé thứ hai học lớp bốn. Tôi biết công việc của chồng bận lại vất vả nên thương anh lắm; đi làm về là tôi xúm vào làm cùng anh, sau đấy lao vào cơm nước, thu dọn nhà cửa. Con trai không được đi chơi đá bóng hay chơi với bạn, đi học về là vào làm cùng bố. Vậy mà anh chẳng biết quý vợ con, khi nhiều việc hay tức giận ai là anh lại chửi bới mẹ con tôi. Tôi góp ý là bị anh đánh.
Chẳng bao giờ tôi có thời gian đi chơi hay làm đẹp, ngày lễ tết chẳng bao giờ chồng quan tâm hay tặng quà gì cho tôi. Mẹ chồng bảo tôi đanh đá, hay cãi lại, tôi tủi thân lắm. Tôi có nên chia tay không, xin các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc