Tôi là người miền Tây, ăn học đàng hoàng, công việc khá ổn định. Trước đây chồng trong mắt tôi là người hoàn hảo, biết chăm lo gia đình, phụ vợ việc nhà, chăm con, đi đâu anh đều chăm chút và nhắc nhở mọi người cần mang theo cái gì.
Không hiểu sao hai năm nay anh thay đổi hoàn toàn, trở nên hung dữ, ghen tuông bậy bạ, chửi mắng chị dâu một cách thậm tệ. Hầu như ngày nào anh cũng nhậu nhẹt, đi tới 11-12h khuya mới về. Tôi là ngành dịch vụ, đi làm đúng giờ nhưng về đôi lúc trễ một xíu, sớm thì 17h30 về, không thì 18h hoặc 19h. Mỗi lần tôi làm về trễ là anh chửi thậm tệ, đòi đuổi ra khỏi nhà. Các phong trào ở chỗ làm anh tham gia nhiệt tình, có thể đi bất kể đâu vài ngày; còn tôi thì không, anh không cho tham gia bất cứ hoạt động nào của cơ quan dù là đi về trong ngày.
Mỗi lần anh đi nhậu về các con đều lo lắng, né tránh vì sợ bị la. Lúc bình thường anh cũng thương yêu, quan tâm gia đình, chỉ có nhậu về là thay đổi hoàn toàn. Anh bảo tôi làm ít ăn ít nhưng công việc tôi đã làm hơn 10 năm, tuổi cũng lớn, xin việc đâu phải dễ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc