Trong lần đi mua đất, vợ chồng tôi gặp chị môi giới tầm 45 tuổi. Chồng nhận xét chị này thật thà, không như những người môi giới khác.
Khi tôi phát hiện chồng hẹn hò với cô ta, anh bảo do mới lên chức, công ty có nhiều việc nên gặp nhau tâm sự và xin lỗi tôi.
Anh bảo tôi có mất gì đâu vì chị ấy không cần anh phải bỏ vợ để chung sống, tôi vẫn là vợ của anh, anh vẫn yêu tôi.
Các bệnh viện cần lắp quạt hoặc điều hòa đảm bảo người bệnh điều trị trong điều kiện thoáng mát; cung cấp đủ nước sạch.
Người bệnh cao huyết áp hay có vấn đề tim mạch, hô hấp; trẻ em và người lớn tuổi cần chăm sóc kỹ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài.
Vì con cái, tôi dẹp bỏ lòng tự trọng, chấp nhận tha thứ cho anh. Vậy mà anh vẫn cương quyết ly dị.
Ngày nào anh cũng gọi cho người phụ nữ đó 3 lần, mỗi lần khoảng nửa giờ.
Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi.
Chúng tôi cưới nhau 10 năm, chồng 39 tuổi hơn tôi một tuổi. Chúng tôi có hai bé gái, 10 và 7 tuổi. Cách đây 6 năm, chồng tôi từng say nắng cô nhân viên cùng cơ quan.
Tôi và anh lấy nhau 12 năm, vợ chồng đều thành đạt và có vị trí tốt trong xã hội. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng như thi thoảng trốn con đi du lịch hay thích làm việc nhà với nhau...
Tôi và chồng kết hôn từ hai bàn tay trắng, giờ đã có cơ ngơi khang trang và vị trí vững chắc trong xã hội. Do quá tin tưởng và chủ quan với cô bạn thân, tôi sắp mất tất cả.