Từ: Thuy
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2012 12:30 CH
Chào chị!
Tôi rất hay vào mục Tâm sự, hôm nay khi đọc bài chị viết thì tôi thấy chị không nên quá đa nghi, hay nghĩ ngợi gì nhiều vì nó sẽ không giải quyết được gì mà sẽ làm cho mình mệt mỏi nhiều hơn.
Chuyện tình cảm con người thật khó nói, tuy nhiên chị phải hiểu rằng chồng chị đã quen với cô bạn kia 10 năm, sẽ có nhiều chuyện vui buồn, bây giờ có quan tâm hay hỏi han thì cũng chỉ là xã giao thôi.
Cuộc sống hiện tại của chị đang rất hạnh phúc, chị phải tự tin lên, rồi sau đây chị sẽ sinh tiếp con thứ hai hoặc nhiều hơn thế nữa. Người đàn ông họ rất coi trọng gia đình, nhất là vợ con. Họ quan tâm hay nhắn tin hỏi han chỉ là xã giao, thể hiện bản lĩnh đàn ông thôi.
Tôi nghĩ thế và chia sẻ đôi điều với chị. Chị hãy tự tin và duy trì hạnh phúc hiện tại. Chúc chị luôn vui vẻ.