Bà Phinij Sopajorn, 70 tuổi, bị bệnh liên quan đến tuyến giáp, được xác định đã chết tại bệnh viện vào ngày 20/10. Gia đình đặt thi thể bà trong quan tài suốt 3 ngày ở một ngôi đền tại địa phương.
Ngày 23/10, quan tài được di chuyển đến đám tang, nơi sẽ hỏa táng. Trước khi thực hiện nghi thức này, ông Thawin Sopajorn, 73 tuổi đã lấy một miếng vải nỉ ẩm, lau mặt cho vợ theo phong tục truyền thống.
Người chồng phát hiện vợ mình thở nhẹ và mắt hé mở nên rối rít gọi con, nhưng con ông nghĩ bố mình gặp ảo giác. "May con dâu tôi là bác sĩ, nó đã kiểm tra và xác định bà ấy còn sống, chỉ là mạch yếu thôi", ông kể. Gia đình ông Thawin lập tức gọi nhân viên y tế để hồi sức tim phổi cho bà Phinij.
Người phụ nữ được đưa về nhà, nằm cạnh một chiếc quạt ấm, chườm nước nóng lên ngực để tăng nhiệt độ cơ thể.
"Lúc đặt vợ vào quan tài, tôi đã thấy lạ là cơ thể bà ấy không hề bị cứng lại. Lúc tắm, bà ấy vẫn nhúc nhích. Trong đám tang, tôi là người cuối cùng chạm vào người vợ. Trong bụng, tôi thầm hi vọng bà ấy còn sống và đúng lúc đó, tôi thấy mắt bà ấy hé mở", người chồng kể lại.
Tuy còn sống nhưng bà Phinij không nhận thức được xung quanh, không thể nói chuyện. "Tôi biết tình trạng của bà ấy rất nghiêm trọng, chắc không khỏi được, nhưng bà ấy vẫn còn sống. Sẽ thật tồi tệ khi vợ tôi bị hỏa thiêu khi vẫn đang sống. Tôi rất biết ơn vì vợ còn ở lại với tôi. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc bà ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay", ông nói.
Nhật Minh (Theo The Sun)