Tôi nói "ngu xuẩn" là đối với bạn. Bạn kết thúc cuộc đời mình để chứng minh mình trong sạch, trong khi còn nhiều cách để chứng minh thông minh và đơn giản hơn nhiều. Tôi nói "độc ác" là với chồng bạn. Bạn định để cho anh ấy phải sống trong ân hận và dày vò đến hết cuộc đời. (Hanh Nguyen)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Tôi vẫn có ý nghĩ rằng chồng chị Hạnh có nỗi mặc cảm gì đó nên luôn chứa chất sẵn sự ấm ức, tức tối, chỉ chờ cơ hội là bùng nổ. Mà nếu đã như vậy thì chỉ khi nào anh ta không còn nỗi mặc cảm đó mới hy vọng anh ta đủ tỉnh táo để nghe và tin những lời thanh minh của chị Hạnh. (Tran My Hanh)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Tôi biết chị hiện nay rất đau đớn và cùng quẫn, vì bị làm nhục bằng những lời áp đặt cay độc đến tàn nhẫn. Tôi hiểu chị lắm chị có tin không? Giá như tôi được ở gần chị, tôi sẽ vòng tay ôm lấy chị (tôi cũng là đàn bà, đừng sợ!) để có thể chia sẻ. (Huong Phan)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Niềm tin là một thứ rất khó để gây dựng, nhưng lại dễ mất đi. Một khi nó đã bị lung lay bạn đừng nên tìm cách đổ lỗi chuyện đó cho chồng hay tự trách mình. Bạn nên cùng chồng xác định tầm quan trọng trong từng vấn đề mà hai bên cùng quan tâm để hướng tới và chia sẻ trách nhiệm. (Tran Le Thuy)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Không phải đợi đến khi chị lên giường với người khác là mới có vấn đề. Người chồng sợ nhất là ngoại tình trong tư tưởng mà chị đã vô tình đi "lệch pha" với chồng mình trong việc này. Đáng lẽ, chị nên chứng minh sự trong sáng của chị ngay từ ban đầu. (Sai Gon Lovely)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Thật khó có thể tả được hết cảm giác bị phản bội nó thế nào. Một cành cây to rơi xuống đầu, một cú đấm trực diện vào mặt, một cú đạp trời giáng vào bụng... đều không là gì so với cảm giác mà tôi đã trải qua và em đang phải vượt qua. (Pham Thi Huong)
> Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu
Vì tính ích kỷ và ghen tuông đó, có thể anh ta không có căn cứ để cho rằng bạn ngoại tình với người yêu cũ, nhưng vẫn áp đặt và đưa ra những kết luận thật thô thiển. Anh ta thản nhiên trước những lời xúc phạm bạn và không nghĩ điều đó làm tổn thương thế nào đối với người đầu gối tay ấp. (Nhung)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Không thấy chị kể lại đã làm gì để chứng minh sự trong trắng của mình mà chỉ toàn thấy chị dấm dẳng kiểu "muốn giải quyết thế nào?". Thái độ đó khác chi đổ dầu vào lửa. Chính cách cư xử vụng về, quá tự cao tự ái của chị là nguyên nhân bất hạnh, chứ không phải ở bạn trai cũ hay chồng chị. (Long)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Tôi không tin chỉ một lần biết chị gặp chị gái của bạn trai cũ, rồi 1-2 lần tin nhắn như vậy, một người đàn ông lại kết luận vợ mình ngoại tình. Thật sự, tôi nghĩ có thể có nhiều sự kiện khác khiến anh ấy nghi ngờ mà chị không tâm sự hết. (Pham Thi Dung)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chuyện của tôi cũng tương tự như vậy. Nhưng giờ sau nhiều lần sóng gió tôi mới nhận ra “yêu nhau thì không nên nghĩ tới người thứ ba họ nghĩ gì, cái quan trọng là mình nghĩ thế nào”. (Nguyen Chung)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chồng bạn đang nghi ngờ tất cả mọi thứ qua đôi mắt ghen tuông mù quáng và không tin ai cả, thế nên giai đoạn này không nên giải thích nhiều. Để xác định được chuyện đang tranh cãi, các bạn có thể nhờ đến sự can thiệp của y tế qua việc xét nghiệm ADN. (Vu An Son)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Yêu một người, rồi lấy một người là chuyện bình thường trong xã hội chúng ta từ trước đến giờ. Không lấy được nhau và thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau về tình hình cuộc sống thì quá tốt chứ sao. Chị Hạnh làm như thế đâu có gì là trái với luân thường đạo lý của một người phụ nữ làm vợ.
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Tôi tin điều làm chồng chị đau buồn nhất không phải những tin nhắn vớ vẩn mà là thái độ bất cần của chị. Nếu chị thực sự yêu chồng và nghĩ cho hai con thì đã không viết đơn ly dị nhanh đến thế. Tôi tin chồng còn yêu chị nên không ký vào đơn, nhưng nỗi đau thì thật khó lành. (Tran Ha Trung)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Có lúc họ sẽ thoát ra những lời mà mình nghĩ là nghe nhầm hoặc bị ai nhập chứ không phải từ miệng người đó đâu bạn ạ! Vì vậy theo mình để làm sáng tỏ vấn đề bạn nên thử ADN cho cha con họ luôn rồi hãy bình tĩnh mà nói chuyện với nhau như những người hiểu biết và tôn trọng nhau. (Khai Nhat)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Trời chẳng phụ người hiền, và chúng ta chỉ có một lần được sống và chết. Hãy cứ sống thật vững để có ngày nhìn con thơ của chị trưởng thành hạnh phúc, nhìn cha mẹ chị mỉm cười, và làm những gì chưa làm được. (Nguyen Tam Anh)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chị không cần áy náy vì đã khiến chồng hiểu lầm đâu. Có lẽ chồng chị có nỗi mặc cảm thấp kém gì đó và luôn chìm đắm trong sự tự ti, mất hết sáng suốt. Kiểu đàn ông như thế lại không lo tự hoàn thiện mình mà chỉ nhằm nhằm tìm cớ hành hạ vợ thôi. (Hanh Tran)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chồng chị không xứng đáng để cho chị phải hy sinh, chịu đựng thêm nữa. Sống mà cứ phải chịu đựng nhau thì làm sao mà sống hả chị? Chị còn trẻ, đừng chôn vùi mình trong cái gia đình có vỏ bọc hạnh phúc ấy. (Tho Ngoc)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chị hãy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người xưa. Hãy nói chuyện thẳng thắn một lần. Nói về mâu thuẫn đã xảy ra. Nếu chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình chị thì phải làm ngay và luôn. Thay số điện thoại nữa. (Huong Thu)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Chồng chị đã không thể giữ nổi bình tĩnh, vì anh ta đang quá ghen tuông, thì chính chị lúc này phải bình tĩnh tìm cho ra ngọn ngành để lấy lại sự trong sạch cho mình. Chồng chị vẫn rất yêu chị, anh ta không dám ký vào giấy ly hôn đâu. (Hoang Minh Trang)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy
Đàn ông cũng như đàn bà khi ghen thì mù quáng lắm Hạnh à! Em hãy nghĩ những lời anh nói quá nặng nề là vì quá yêu em, đừng lấy đó làm khổ tâm, tổn hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến các con. Hãy nghĩ rằng một phần lỗi là do em thì em sẽ thấy dễ chịu và dễ tha thứ. (Lam Phuong)
> Chồng tôi nghi ngờ hai con không phải của anh ấy