From: XYZ
Sent: Tuesday, September 04, 2007 10:29 AM
Subject: Chia se cung chi Nga.
Chào chị Nga,
Trước hết tôi xin chia sẻ những bất hạnh của chị trong cuộc sống gia đình. Sau đây tôi xin có vài lời tâm sự với chị về hoàn cảnh của chồng chị.
Trước hết tôi xin giới thiệu với chị tôi là một người đàn ông. Phải khẳng định rằng tất cả đàn ông trên thế giới này (trừ những người thuộc giới thứ ba) đều yêu, thích và muốn quan hệ với đàn bà. Tất cả mọi đàn ông đã có vợ dù có nói ra hay không nói ra thì trong thâm tâm vẫn muốn có thêm người khác (dù chỉ 1 đêm) trong những điều kiện mà họ cho là an toàn.
Đây hoàn toàn là bản năng bảo tồn nòi giống của mọi giống đực mà thôi. Vậy tại sao có những người đàn ông cả đời chung thủy với vợ con. Tôi cho đó là do họ chưa gặp được những điều kiện thích hợp đó thôi. Chắc chị từng đọc chuyện những lão nông 60-70 tuổi đầu cả đời cun cút làm ăn quanh quẩn với vợ con, sau khi bán đất cầm tiền tỷ trong tay bổng dưng sinh tật bia ôm, bồ nhí với những người chỉ đáng tuổi con họ.
Nói những điều trên để làm gì? Để chị hiểu rằng vấn đề tham lam tình dục của người đàn ông rất là đời thường, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên đến mức như chồng chị "bất kỳ ở đâu, anh ấy cũng phát tín hiệu cho các cô gái, nếu ai đó bắt sóng của anh thì ngay lập tức sẽ có một cuộc tình mới" thì tôi cho rằng anh ấy bị bệnh về tình dục. Bệnh của anh ấy là thích chinh phục và quan hệ với các người phụ nữ khác nhau.
Giống như các vận động viên leo núi, mỗi khi chinh phục được một ngọn núi thì họ lại muốn chinh phục ngọn núi khác cao hơn, khó khăn hơn. Chồng chị sau khi chinh phục được vài người thì nặng đô hơn, và tự tin hơn do đó lao vào chinh phục nhiều hơn. Cuối cùng thì cả những người mới quen hoặc nhờ vả anh ấy thì anh ấy cũng "phát tín hiệu" liền. Điều đấy cho thấy bệnh của anh ấy nặng lắm rồi.
Bây giờ xem xét khía cạnh anh ấy có yêu thương chị và gia đình không. Theo tôi anh ấy rất yêu chị và gia đình. Bằng chứng anh quan tâm chăm sóc gia đình vợ con rất chu đáo, anh khóc lóc, làm mọi cách để chị không thể ly hôn được (ngoại trừ yếu tố anh ta sợ không vào Đảng được hoặc sợ bẽ mặt với mọi người). Những người đàn ông nếu không còn yêu vợ con thì họ muốn ly hôn cho sớm để được tự do bay nhảy ngay, chứ có đâu tìm mọi cách ngăn cản. Điều này càng đúng hơn khi anh ấy luôn cố ngăn cản chị đi làm, vì sợ rằng khi tiếp xúc với nhiều người thì chị sẽ bị chinh phục như anh ấy chinh phục những người khác.
Như vậy cần phải chữa trị ra sao đây? Chị nên hỏi các bác sĩ tư vấn hoặc bác sĩ chữa trị bệnh nam khoa (BV Bình dân) xem bệnh đó là bệnh gì, cách chữa trị ra sao. Nếu chưa có bệnh loại này thì chị bịa đại là bệnh rối loạn đa tình dục. Rồi ngồi lại nói chuyện với chồng chị, chị nói thẳng với chồng chị là chị biết chồng chị từng quan hệ với những người nào... Lúc đầu chị rất giận nhưng sau khi hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo đó là do bệnh gì...
Chị giải thích cho chồng chị hiểu. Rồi hỏi thẳng chồng chị có muốn chữa khỏi bệnh để về với vợ con mà sống cuộc sống bình thường như người ta không. Tôi tin với sự chân thành của chị thì chồng chị sẽ chấp nhận đi chữa trị. Trường hợp nếu bệnh đó chưa có thì chị hỏi bác sĩ xem có thuốc nào uống vào làm giảm ham muốn tình dục không, cho chồng chị uống vào. Đàn ông khi bị yếu là sẽ sợ đàn bà, sợ tình dục ngay thôi mà.
Về phần chị, nếu chồng chị hợp tác thì chị yêu cầu anh ấy đi khám các bệnh về đường tình dục, xét nghiệm viêm gan B, C, HIV... Nếu không bị thì yêu cầu trong thời gian chữa bệnh nếu không nhịn được thì nhất định khi quan hệ với người khác phải mang bao cao su. Phần chị thì vẫn phải dùng bao cao su trong vòng 6 tháng hay 1 năm sau khi chồng chị chấm dứt quan hệ ngoài luồng và phải xét nghiệm lại toàn bộ trước khi bỏ bao cao su nhé.
Chào chị, chúc chị có được gia đình hạnh phúc.