Anh vốn là người rộng tay, nói tôi phải mua quà biếu cô dì chú bác bên chồng, còn tôi không muốn. Tôi nói: "Em chỉ biếu quà Tết và mừng tuổi ông bà, cha mẹ; còn cô dì chú bác mình không có nghĩa vụ phải quà cáp".
Tết nhất nhiều thứ phải lo, đụng đâu cũng tiền, còn tiền máy bay đi về, trong khi thu nhập hai đứa chỉ tầm 30 triệu mỗi tháng. Tôi mới chuyển công ty nên không có lương tháng 13, mà dù có nhiều hơn tôi cũng không muốn mua quà Tết cho cô dì chú bác, kể cả họ hàng bên ngoại của tôi. Một phần tôi thấy tốn kém, không đáng; phần khác tôi sợ sẽ tạo tiền lệ không tốt sau này. Tham khảo ý kiến bạn bè, ai cũng ủng hộ quan điểm của tôi. Xin quý độc giả cho tôi thêm ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Luyến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.