Tôi cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh gần như em, với tâm trạng thường xuyên bất ổn. Nhưng tôi khác em ở chỗ, chồng tôi không tìm cave, không tìm những cô gái dễ dãi, mà chồng tôi cặp bồ, không chỉ một mà là nhiều lần... (Pham Thi Huong)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Ly thân bây giờ vẫn làm chị thêm ràng buộc, níu kéo. Người ta chỉ có thể bắt đầu cuộc sống mới khi đã hoàn toàn giã từ quá khứ thôi chị ạ! (Tulip xanh)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Hãy để cho đầu óc thật sự thoải mái, vui vẻ bằng những việc làm cụ thể: dạo chơi cùng bạn bè, thể thao, mở rộng quan hệ, tham gia những hoạt động có ý nghĩa... Chị sẽ cảm thấy ngoài chồng ra mình còn rất nhiều điều đáng quan tâm và mang lại niềm vui trong cuộc sống. (Luu Hong Nhung)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Chị nói chồng chị bình thường rất chiều vợ thương con, thực ra đó chỉ là "có tật thì giật mình" thôi. Giống như đứa trẻ nói dối bố mẹ trốn đi chơi thì khi về nhà bao giờ cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều. (Binh Minh)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Tôi không hiểu chị yêu thương anh ta đến đâu mà lại có thể tha thứ những 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay khi chị bỏ đi hay tha thứ là anh ta lại sử dụng những chiêu mới để tiếp tục trò chơi của mình. (Pham Minh Duc)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Thời gian ấy, suốt hơn 6 tháng tôi không thể làm một việc gì cả, tôi cứ liên miên suy nghĩ tôi đã làm gì sai và tại sao chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ấy là một người đàn ông tốt nhưng chỉ có chuyện tình cảm thì lại như vậy. (Tieu Minh)
>Tôi không thể không yêu hai người cùng lúc
Cố gắng thật khách quan để đặt mình vào vị trí của bạn và chồng bạn, nhưng dù có xét đi xét lại thì theo mình ly dị là giải pháp tốt nhất. Khôn ba năm dại một giờ, chẳng may có một lần trót dại chứ thành tính như chồng bạn rồi thì hết thuốc chữa.
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Cái thiếu của của chị là khi đã phát hiện ra những điều sai trái thì lại không có phản ứng mạnh mẽ, mà ngược lại chị âm thầm chịu đựng và để rồi điều đó gần như là một sự chấp thuận cho anh ấy tiếp tục như thế. Giá như ngay từ ban đầu... (Quoc Tien)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Khi mà gặp khó khăn đau khổ, họ sẽ có sức chống đỡ nhiều hơn một người mà khi nào cũng sống trong hạnh phúc rồi đến khi gặp những chuyện ngang trái thì không chịu được dẫn đến những cú sốc tâm lý nặng nề, có người tự tử cũng nên.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Rất có thể chồng chị ấy giống tôi chỉ lên mạng để làm giảm bớt ức chế về tình dục thôi. Các chị biết đấy có đến 80% đàn ông thèm của lạ. Tôi thấy trong những lời kể của Ly thì anh ấy chưa thực sự có bằng chứng về sự ngoại tình. (Hoai Duc)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Không có người chồng nào yêu vợ mà hôm nay ngủ với vợ, mai cặp kè ngủ với người khác. Chị đừng có cố tự lừa dối mình như thế. Và cũng đừng hy vọng anh ta sẽ thay đổi. (Loan Nguyen)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Thà đau một lần mà ra đi cho lòng thanh thản còn hơn là chứng kiến hết lần này đến lần khác sự phản bội trắng trợn của chồng. Trong tình nghĩa vợ chồng, phải có được niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau thì mới hạnh phúc được. (Le Thuy Bich)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Vợ tôi là một người tuyệt vời, chúng tôi có hai đứa con và cách đây khoảng 3 năm tự nhiên trong tôi phát sinh sự thèm khát tình dục ngoài luồng. Tôi luôn luôn chống lại nó, nhưng càng chống nó càng mạnh mẽ hơn trong tôi. (Nguyen Hoai Duc)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Đọc bài của chị Mai Ly mà tôi thấy nóng điên lên vì những người đàn ông như thế. Vô tình chung mấy ông làm xấu mặt những người đàn ông đàng hoàng biết nhận ra đâu là lẽ đúng. (Nguyen Hoang)
>Chồng tôi lên mạng tìm cave
Cách đây 3 tháng, tôi tình cờ phát hiện ra một thế giới khác của chồng. Anh ấy tham gia vào các diễn đàn sex, từng hẹn hò cave trong chuyến công tác vào Sài Gòn, nhưng không thành, và tìm kiếm tuýp con gái dễ dãi trong quan hệ nam nữ. (Mai Ly)