Tôi cứ nghĩ là mình đủ sức nuôi con khôn lớn, nhưng thực tế thì... Cháu lớn học ngày càng sút và phải nghỉ vì bị u não. Cháu nhỏ khi ba lại thăm chỉ đứng từ xa, lễ phép trả lời. Và trên hết là ánh mắt thất thần của hai cháu. Chúng không thể hiểu vì sao một gia đình đang hạnh phúc mà ra nông nỗi này. (Viet Phuong)
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?/Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Không phải là quá trễ để bắt đầu lại đâu, có trễ chăng là do bạn không chịu nhận ra sớm rằng mình nên chấm dứt với người chồng tham lam và bội bạc kia để làm lại cuộc đời.
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Tôi bế con đi anh quỳ lạy khóc lóc xin tôi đừng làm thế. Tôi định dọn ra ngoài, anh lại bỏ việc về để can ngăn. Anh hứa sẽ chứng tỏ cho tôi thấy anh thương mẹ con tôi đến dường nào, nhưng lòng tôi cứ thắt lên từng cơn khi nghĩ đến thái độ của anh vào buổi chiều hôm ấy. (Tuyet)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Tình cảm của chồng Mai với cô gái kia tới mức có con riêng thì cũng là tình sâu nghĩa nặng lắm rồi. Nếu Mai có về đoàn tụ đi chăng nữa cuộc sống chắc chả bao giờ bình yên. (Ngo Tuan Hung)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Được sự động viên và chia sẻ của bố mẹ và chị em mình, bạn bè thân nữa chị đã đi đến quyết định chia tay với người chồng bội bạc. Và đến giờ cuộc sống của chị đã ổn, các cháu cũng rất hiểu nỗi đau trong lòng mẹ chúng nên rất ngoan và thương yêu mẹ hơn. (Mao Thi Thuy)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Nếu chồng chị cứ hứa hẹn với chị nhưng vẫn nói dối, tiếp tục quan hệ, chu cấp nuôi cả bồ thì đúng là bó tay. Anh ta không xứng đáng với chị. Chị nên dứt khoát ly hôn. (Nguyen Oanh)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Nếu chị vẫn còn tình yêu với chồng, anh ấy thực sự phục thiện, muốn giữ chị, chị hãy nói với anh đến gặp cô bé kia, nói chuyện nghiêm túc. Đồng ý là anh phải có trách nhiệm với con riêng, nhưng đến mức nào. (Nga)
>Chồng tôi có con riêng với bồ nhí
Tôi đề nghị ly hôn, nhưng anh không chịu và cứ nói không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi nghĩ phải hy sinh cho con để sau này cháu không bị bạn bè chê cười. Nhưng ban ngày đến cơ quan, lòng tôi lại quặn đau và tôi nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ vì anh quá bội bạc. (Mai)