Khi tôi có tri kỷ, cũng là lúc đánh mất sự tin tưởng và tôn trọng của chồng. Anh xúc phạm tôi như những người phụ nữ hư hỏng trong xã hội. Tôi đã chịu đựng tất cả để cho qua, mong những yêu thương trong chồng sẽ dần soi sáng cho anh. Tôi không rời xa tri kỷ, chúng tôi là chỗ dựa tinh thần cho nhau, có tri kỷ tôi thấy mình vui hơn vì chồng không phải tri kỷ của tôi.
Chồng và tôi có những mong muốn và cách sống hoàn toàn khác nhau. Tôi đã nghĩ, khác nhau là để yêu nhau, để bổ sung cho nhau nên chấp nhận tất cả. Chồng cho rằng tôi không rời xa tri kỷ là không tôn trọng anh; anh mang thù hận ở trong lòng, nín nhịn nhưng rất dễ bộc phát. Chỉ cần tôi đến gần tri kỷ là anh lại xúc phạm, bảo tôi đi theo... (tôi thật không thể nào viết lên những điều anh ấy nói). Tri kỷ của tôi có ánh mắt buồn, vì không muốn người ấy lại buồn thêm nên tôi chọn cách để mình cô độc, đi làm mà nước mắt cứ tràn ra. Ai có thể cho tôi lời khuyên không?
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.