Tôi buồn vì chồng bạn làm hổ thẹn cho 1/2 thế giới. Theo cách bạn nói thì chồng bạn là kẻ thích sống theo kiểu bầy đàn. Anh ta đặt nhu cầu sinh vật lớn hơn nhu cầu được tôn trọng. (Hieu Le Quang)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Gia đình sẽ không đòi nợ chị gấp trong khi chị đang ở hoàn cảnh như thế cả. Và chị đừng lo, có trình độ, chị dư có khả năng nuôi con một mình. Con chị đã lớn, nên cho bé đi mẫu giáo. (Van)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Nhưng trước khi dọn đi hãy làm đơn trình báo toàn bộ sự việc với công an phường nơi em cư trú hiện tại, làm đơn báo với hội phụ nữ phường. Họ sẽ đứng về phía em, bảo họ ký nhận khi nhận đơn. (Quyen)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Theo lẽ thường ngôi nhà chung khi hai vợ chồng em mua sẽ đứng tên em và anh ta. Nếu đúng như vậy, em hoàn toàn có thể yên tâm. Mọi quan hệ giao dịch dân sự liên quan đến ngôi nhà trên nhất thiết phải có cả ý kiến của em khi định đoạt nó.
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Sự đau thương của Lan phải dừng lại sớm, vì nó sẽ là mầm mống lây sang sự phiền lụy thêm cho gia đình ba mẹ và bà con cả hai bên. Đau lắm chứ, nhưng đó là hoàn cảnh đến với Lan, bạn phải vượt qua trong kiếp đời!
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Sẽ rất khó khăn cho mẹ con bạn nếu ly dị nhưng mình nghĩ với vị trí kỹ sư của bạn thì không khó khăn gì trong việc kiếm tiền nuôi con để dần ổn định cuộc sống. Còn hơn là bây giờ bạn sống trong dằn vặt, đau khổ. (Dang Thi Thanh Tam)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Nếu chị tin tưởng, chị hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ tư vấn miễn phí cho chị về các món nợ và ngôi nhà mà chị đang vướng mắc. (Hai Tran)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Lan nên có những bước chuẩn bị thật tốt cho việc chia tay. Đầu tiên, bạn cần sự trợ giúp của bạn bè và luật pháp, nếu có bạn làm về ngành luật thì càng tốt. Và nên nhớ thu thập tất cả chứng cứ để việc thiệt hại với bạn là ít nhất. (Nguyen Khac Van)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Đọc bài viết của chị, tôi là đàn ông nhưng vô cùng bức xúc trước những hành động ngang nhiên của chồng chị. Người đàn ông này đã mất hết sự liêm sỉ, không còn là trụ cột của gia đình nữa thì chị cũng không nên níu kéo làm gì. (Hoang Thai Quang)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Chồng của bạn là người không có lương tâm, vô trách nhiệm, trơ trẽn, "vuốt mặt mà không nể mũi" (mình không biết dùng từ gì chính xác). Bạn hãy quên hắn đi càng sớm càng tốt, thật đáng khinh miệt những loại người như hắn. (Huong Nguyen)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Em cảm thấy đến mức tình hình như của chị không còn cơ cứu vãn đâu. Nếu chị có thể tha thứ được những việc làm chồng chị gây ra thì chị quá giàu lòng vị tha và vẫn còn yêu anh ta mù quáng. Hãy thương lấy thân chị và thương con chị.
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Theo tôi chị nên nhờ đến pháp luật và ra tòa ly dị, để đem lại sự công bằng cho mình và để khỏi mất tài sản mà những thứ tài sản đáng lẽ là của mình. (Dinh Phuong Trinh)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Chị là người có học, có công ăn việc làm. Vậy chị hãy cứng rắn lên và quyết định. Người đàn ông mà bây giờ là chồng chị, là bố của con chị, nhưng đó chỉ là danh nghĩa thôi chị ạ. (Huong Bui)
>Chồng tôi dẫn gái về nhà
Anh nói sẽ dẫn cô gái kia cũng về ở cùng. Nếu tôi không đồng ý, anh sẽ bán hết đồ của tôi để lấy tiền và ly dị với tôi. Đã hai lần tôi bắt gặp anh với cô ta trong nhà tôi. Họ ngủ với nhau. Tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhưng anh lại đánh và chửi tôi.