Tôi và chồng sống chung với bố mẹ chồng. Tôi đi làm còn chồng ở nhà phụ giúp công việc cho bố mẹ. Sẽ thật ích kỷ nếu chồng tôi không phụ giúp bố mẹ mà ra riêng, đi làm ở ngoài, vì bố mẹ chẳng còn ai giúp đỡ ngoài anh. Những người anh em của chồng tôi đều sống xa gia đình, có công việc riêng. Tôi hiểu và thông cảm nên cũng vun vén cho anh được giúp đỡ bố mẹ vì đó cũng là chữ hiếu. Thế nhưng anh đi làm cho bố mẹ, mẹ chồng lại giữ hết tiền, không trả lương cho anh, mọi chi tiêu khi đi ra ngoài đều là tiền của tôi.
Tôi cũng muốn cuộc sống tự lập, hai vợ chồng ra riêng, thuê căn nhà nhỏ, đi làm cũng đủ chi tiêu và còn thoải mái về mặt thời gian cũng như tinh thần. Chồng tôi cũng đã đề cập về vấn đề đó nhưng không thấy động thái gì từ mẹ chồng. Mẹ là người giỏi làm ăn, nắm hết tài chính trong nhà. Dần dần, tôi thấy mình mất đi cảm giác là "vợ", thay vào đó là cảm giác "ở nhờ". Tôi không muốn chồng buồn vì những suy nghĩ, cảm giác của mình nên viết lên đây nhờ anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi nên làm gì để chồng vẫn giúp được bố mẹ mà về mặt tài chính, vợ chồng tôi vẫn có để dành dụm cho sau này? Tôi xin cảm ơn quý độc giả.
Kim
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.