Cách đây mấy tháng tôi hỏi vui chồng là năm nay về bên nào trước, chồng bảo vẫn như mọi năm, tức là về nội rồi ra Tết sang ngoại. Mới đây tôi sinh con, bà nội chỉ vào được mấy ngày còn bà ngoại vào chăm một tháng, chúng tôi sẽ nhờ bà vào chăm tiếp khi tôi đi làm. Vài hôm trước tôi có hỏi chồng xem anh có nghĩ lại không, chồng bảo cho mẹ con tôi về ngoại rồi 29 Tết anh đón về nội. Tôi không đồng ý, chồng nói tôi không biết nghĩ, phụ nữ lấy chồng phải theo chồng, trong khi anh là trai trưởng và cháu là con đầu, làm thế mọi người sẽ nói ra nói vào.
Xin nói thêm để mọi người hiểu về hoàn cảnh 2 gia đình. Nhà chồng tôi có 4 chị em, chị lấy chồng xa, một chú đã có vợ con và một chú độc thân. Mẹ chồng đi buôn nhỏ, bố chồng có lương, gia đình không làm nông nên có về cũng không có việc gì làm. Mẹ chồng ăn nói khéo, tôi lại thẳng tính nên nhiều cái không thích ở bà, có điều tôi không thương cũng không ghét. Được cái ông bà dễ tính trong sinh hoạt hàng ngày nên có về cũng thoải mái, không ngại phải làm việc nhà hay bị xét nét nọ kia.
Bố tôi mất cách đây hơn 20 năm, nhà có 4 chị em gái đều lấy chồng hoặc đi làm ăn xa. Mẹ tôi làm nông, ở một mình khoảng 5, 6 năm nay nhưng Tết vẫn có con cái về. Năm nay bố chồng chị gái đầu mới mất nên chị không về được. Em kế tôi lấy chồng cùng xã nhưng cũng đi làm ăn xa, với lại mới cưới nên Tết đầu tiên phải ở nhà chồng, chỉ chạy qua lại được thôi. Em út tôi mới đi xuất khẩu lao động, thành ra năm nay nếu tôi không về thì mẹ có một mình. Tôi nghĩ cả năm mẹ đã phải một mình rồi, Tết là dịp gia đình sum vầy, không thì tội mẹ lắm, nhà có 4 đứa con chứ có phải không có ai đâu.
Phần nữa mẹ làm nông, một đời vất vả nuôi mấy chị em tôi ăn học, giờ gần 60 tuổi lại cô đơn nên tôi không đành lòng. Chúng tôi vẫn còn ở thuê nên mẹ không chịu ở cùng. Tôi đã nói với chồng hết ý, kêu chẳng nhẽ mẹ sinh 4 người con gái là cái tội, còn nhà chồng 4 người con trai gái đủ cả mới là biết đẻ? Chồng vẫn không muốn về ngoại, sợ bị làng xóm nói. Tôi bảo anh chỉ biết sống cho vừa lòng thiên hạ còn mẹ thì mặc kệ. Tết nhà nội về đầy đủ con cháu thì mẹ tôi một mình, trong khi quanh năm mẹ tôi gửi gạo, đồ ăn suốt, cái gì cũng nghĩ cho chúng tôi. Sau chồng tôi bảo anh ở đâu cũng được, chỉ sợ bị dị nghị. Tôi có thể nói với ông bà nội rồi 2 mẹ con về ngoại, còn anh vẫn về nhà nội. Tôi định đưa con về nội chơi trước khoảng 10 ngày rồi đến ngày 28 mẹ con tôi về ngoại, kệ chồng ăn Tết ở nội, sau muốn qua ngoại thì qua, không thì thôi.
Năm ngoái vợ chồng tôi nói với mẹ chồng về ngoại vài hôm rồi vào làm việc luôn nhưng bà không vui, muốn chúng tôi qua ngoại rồi về lại, trong khi nhà chúng tôi cách nhau hơn 100 km. Trước khi cưới chúng tôi đã thống nhất mỗi năm ăn Tết một nơi, tôi quan niệm không phải phụ nữ lấy chồng là không được về nhà mình dịp lễ. Vì chuyện như vậy mà tôi thấy thất vọng về chồng vô cùng. Rồi tôi nghĩ, mình không thương mẹ chồng thì cũng không thể bắt chồng thương mẹ mình, tôi sẽ vẫn về ngoại dù có thể bị nhà chồng cản và ghét bỏ. Còn mẹ tôi, khi nghe nói năm nay con về bà rất vui, rồi biết chồng tôi không đồng ý thì khuyên tôi nên về nội. Tôi vẫn quyết về ngoại, mặc kệ có chuyện gì. Xin được mọi người cùng chia sẻ.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.