Những ngày qua, tôi như người mất hồn sau khi bị lừa số tiền không nhỏ trong giai đoạn kinh tế khó khăn, mong được mọi người chia sẻ cùng.
Anh có học thức, phụ vợ việc nhà, chăm sóc con cái, dành nhiều thời gian cho gia đình, tuy nhiên anh nóng tính, kỹ tính, hay cằn nhằn vợ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, người khác nhìn vào sẽ thấy có tất cả, chồng con, nhà cửa, công việc tốt, còn tôi chỉ thấy mình thất bại toàn tập.
Sau việc này, tôi bắt đầu có những tính toán riêng cho bản thân. Tôi có vô lý không khi bắt anh cho đứng tên đất thừa kế của anh?
Tôi là cô gái may mắn, cũng có thể do tôi tự cảm nhận như thế cho đến khi lấy chồng.
Vợ chồng tôi ở bên nhau 8 năm từ khi yêu. Chồng rất ít nói, hầu như không cười, dù ai nói vui hay xem một vở hài cũng không làm anh cười.
Tôi là tác giả bài: "Chồng 50 tuổi vẫn trẻ con". Tôi không muốn ly dị bởi vợ chồng đã trải qua khó khăn bên nhau, thật nhiều tình nghĩa.
Tôi trải qua tuổi thơ rất buồn, từ nhỏ phải đảm nhiệm việc nội trợ, cơm nước, nhà cửa, giặt giũ, trông em.
Nhìn những đôi lứa khác chia sẻ cùng nhau, được sống đúng như vai trò của một người vợ, tôi thực lòng thấy ghen tị.
Giờ đây, nhìn lại bản thân sau 15 năm chung sống thì tôi không có gì ngoài 2 đứa con.
Vợ nói quá nhiều, vợ không chịu lắng nghe, vợ bảo thủ luôn thấy mình đúng... đều khiến các ông chồng ngán ngẩm không muốn nói chuyện cùng.
Mong anh hãy nghiêm túc nhìn lại bản thân, nhìn lại trách nhiệm của mình đối với vợ con, với gia đình mình. Em tin anh làm được điều đó.