Tôi thấy bế tắc, không có cách nào để trị tính ích kỷ và đòi giữ tiền của chồng.
Chồng cho rằng tôi tiêu tiền hoang phí, bắt đầu yêu cầu tôi chia sẻ chi tiêu và lúc nào cũng kêu hết tiền, vợ thanh toán cái này đi.
Hiện tôi làm quản lý dự án cho công ty nước ngoài ở Việt Nam, thu nhập tháng khoảng 120 triệu đồng nhưng rất bận rộn và áp lực.
Tôi ở quê miền Trung, 30 tuổi, lấy chồng người gốc Sài Gòn được hai năm, có một bé, đang ở nhà chồng.
Chồng tính toán, ích kỷ, tôi không hiểu đã làm gì mà giờ phải chịu đựng một người chồng tính như đàn bà như này?
Tôi có chồng và hai con gái nhỏ, ở TP HCM. Cuộc sống bình thường cho đến khi có người bạn trong nhóm tôi lấy vợ.
Tôi không ngờ anh gia trưởng và khinh bên vợ như vậy, lại còn bảo nhà ngoại là người ngoài.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, lập gia đình hơn 2 năm, có con hơn một tuổi.
Tôi lấy chồng đã được 2 năm. Chồng tôi là người yếu sinh lý, không đáp ứng được. Tôi đã đưa anh đi điều trị va may mắn tôi đã có con.
Tôi đã cưới chồng và có bé trai 4 tuổi. Từ khi sống bên nhà chồng, tôi chưa có một ngày vui vẻ.
Theo tờ Aboluowang, việc nhận diện một người đàn ông ích kỷ đôi khi chính là từ những câu nói của người đó với bạn đời.
Với anh, gia đình anh luôn là trên hết. Ba mẹ, chị em, cháu của anh mới là quan trọng nhất.
Càng ngày tôi càng thấy chán, không chịu nổi anh nữa; dù có khóc lóc, bỏ ăn vì anh thì anh cũng không quan tâm.
Anh chị em tôi tính tình phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn nhưng chồng tôi bủn xỉn, hầu như không ai thích đến nhà tôi.
Có ông chồng ích kỷ trên giường là bi kịch với phụ nữ, nên bạn hãy chú ý tới các manh mối nhận diện này ngay từ đầu.
Chồng mua một con cá về nhà rồi bảo vợ nấu, sau đó anh ta liền chạy đi xem phim.
Trước khi đi nhậu tôi giúp vợ dọn nhà cửa, rửa chén bát, tắm cho con, tôi lo chu toàn xong mới giao lưu với hàng xóm.
Vợ chồng tôi có hai con 7 và 3 tuổi. Gia đình luôn xảy ra xung đột, không ít lần anh ta đánh tôi, còn cãi nhau là chuyện cơm bữa.
Có những lúc đi làm về thấy chồng cầm tệp tiền, lát sau đã giở ra khoe vợ là cả nhà có vài trăm nghìn tiêu. Thật lòng tôi càng ngày càng chán chồng,
Hôm nào không đi chơi thể thao anh cũng về muộn với lý do đi gặp khách hàng hoặc tiệc tùng. Một tuần anh chỉ ăn cơm chung cùng gia đình một đến 2 buổi.