Từ: Đức
Đã gửi: 14 Tháng Chín 2011 9:05 CH
Tôi đọc mục này thật là dài và cũng nhiều người góp ý kiến, mặc dù là đàn ông nhưng tôi ủng hộ Duyên. Có người chê, người ủng hộ nhưng thực ra tôi thấy chồng của Duyên không đáng để cho thêm cơ hội hay tôn trọng.
Có nhiều người nói trong các bài góp ý là "vợ chồng tôi 10 năm cực khổ vẫn hạnh phúc", "tôi nuôi chồng ăn học", "vợ tôi nuôi tôi ăn học", "bạn gái luôn sát cánh khi tôi sa cơ lỡ vận". Đọc bài viết của quý vị tôi thấy rõ một điều là mặc dù những người chồng trên đây chưa kiếm ra tiền nhưng họ có ý chí để vươn lên, có khả năng và thấy được quyết tâm của họ.
Xưa nay chồng nuôi vợ, vợ nuôi chồng có gì là hiếm nhưng làm gì cũng phải xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Chứ nuôi cơm và hy vọng vào một người như chồng Duyên thì phí cả tiền bạc lẫn tâm sức. Một con người chỉ muốn giàu nhanh mà không muốn làm việc vất vả, lao vào bán hàng đa cấp, là người muốn hưởng thụ mà thôi, nên đừng hy vọng anh ta nỗ lực.
Bán hàng đa cấp chỉ lừa được những người "trí óc dưới trung bình", tham lam và gia đình - những người không thể nói không khi được chào hàng. Ai cũng biết loại hình này chỉ đi lừa quanh nhau, trong lúc anh chồng này học đại học lại cố tình lao vào đó đã đến hơn một năm để vợ chịu khổ một mình nuôi cả gia đình, cáng đáng việc cưới hỏi. Đúng là không đáng mặt đàn ông.
Nên ly dị là đúng quá Duyên ạ. Bây giờ ly dị rồi lấy chồng đàng hoàng, có ý chí thiếu gì. Đừng phí tuổi xuân của mình cho những kẻ tham lam, lười biết và không đáng mặt đàn ông đó.