Thứ tư, 24/4/2024

Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Từ khi kết hôn anh trở nên lầm lỳ, bất cần

Nếu anh chia sẻ với tôi những điều anh nghĩ, chịu nói chuyện thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận “tứ đổ tường” mà anh vấp phải để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Cho đến bây giờ, sau một năm ly hôn, tôi vẫn nghĩ rằng nếu đối thoại được thì tôi không phải lựa chọn giải pháp ấy. (Phương)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

My hãy dùng cảm chia tay để cứu cuộc đời mình

Là phụ nữ hiện đại, em không nên chấp nhận một cuộc sống với một kẻ chẳng ra gì như thế. Xét ở khía cạnh nào đi nữa, tất cả đều là ngụy biện. Anh ta là một kẻ ích kỷ, chỉ biết sống và yêu chính bản thân thôi. Nếu anh ta là một con người có liêm sỉ thì đã không hành động như thế. (Thúy)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Đàn ông nào cũng ham của lạ

Đàn ông vẫn còn chấp nhận được khi họ ăn phở bên ngoài nhưng biết che giấu cho kỹ để khỏi bị vợ phát hiện ra. Và nếu chẳng may bị phát giác thì còn biết ăn năn hối cải để quay về xây dựng gia đình với vợ. Như thế có nghĩa là họ vẫn còn tôn trọng vợ, có thiện chí cùng vợ chăm lo cho gia đình. (Hưng)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Nhiều bà mẹ đơn thân vẫn sống tốt

Hiện nay có rất nhiều bà mẹ đơn thân, họ vẫn sống tốt, vẫn lo được cho con cái một tương lai tốt, chủ yếu là ở bạn thôi. Hơn nữa bạn còn trẻ, mình tin là sau này bạn sẽ gặp người thương mẹ con bạn thực sự. Gia đình bạn sẽ không bỏ rơi bạn đâu, chẳng qua là vì họ giận khi bạn lấy anh ta. (Hương)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Đàn ông đâu chỉ có chồng My, đừng lệ thuộc anh ta

Em hãy sống thật mạnh mẽ và kiên cường lên, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết nữa nhé. Em cần sống để nuôi con, cho con và cho chính em một cuộc sống hạnh phúc thật sự, cho dù trước mắt em còn nhiều khó khăn. Có như thế thì bố mẹ em mới an lòng, bản thân em thấy mình mạnh mẽ. (Quyên)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi

Để chồng phải day dứt cả đời, tôi suýt làm điều dại dột

Sau khi vật vã và chìm đắm trong đau khổ, tôi đã nghĩ không chấp nhận sống kiếp chồng chung, càng không chấp nhận con tôi có một người cha như thế. Nói ra thật tội lỗi, nhưng đã có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ đứa con này, sẽ làm cái việc mà đời này không bao giờ tôi dám nghĩ.(Thảo)
>
Chồng công khai tình yêu với người khác trước mặt tôi