Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, còn anh làm ngành y, có 2 cô con gái, về đến nhà anh lúc nào cũng tỏ ra thương vợ con. Một hôm tôi bắt gặp anh nhắn tin với người phụ nữ có gia đình (người đó không còn ở chung với chồng cô ta). Tôi buồn lắm, đã hỏi rõ nhưng anh nói đó chỉ là một cô trình dược hay vô bệnh viện. Lời nói của anh làm tôi tin anh không nói dối. Sau đó tôi lại nhận được tin nhắn người đó nói với anh: "Anh sợ vợ biết hay sao nên em nhắn tin mà không thấy anh trả lời". Có lần anh lén gọi cho cô ấy ở nhà xe và tôi biết được.
Thời gian sau tôi không còn thấy anh qua lại gì nữa. Đến một ngày tôi chợt kiểm tra điện thoại anh thì biết anh lưu tên cô ấy là một người khác và hay liên lạc lắm. Tôi phải làm sao đây khi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần, từng đau lòng đến gục ngã nhưng sao anh vẫn như vậy? Thời gian đi làm về tôi không có được tự do, cứ chăm con rồi bếp núc, công việc nhà tôi không nhờ đến anh, chỉ thi thoảng mệt mới nhờ. Anh không thương còn đối xử như vậy với tôi. Mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.