From: ngoc ba
Sent: Sunday, May 25, 2008 10:21 PM
Subject: chuyen tuong nhu dua!
Ai mà biết hết được chữ ngờ! Cảnh sống trong gia đình mà những người xung quanh phải thèm muốn mà lại lục đục. Có lẽ trong hoàn cảnh này có nhiều cách để giải quyết nhưng có lẽ ta phải lựa chọn cách nào mà thuận cả hai.
Trước hết chúng ta hãy phân tích về một số vấn đề tâm lý của chồng chị. Chồng chị là một người từng thất bại trong công việc và hiện giờ có rất nhiều thời gian rảnh, buồn chán, mong tìm kiếm sự thành công mới bù đắp cho những chuỗi ngày thất bại. Như một nhu cầu cần thiết của một người đàn ông, anh ấy phải tìm kiếm sự mới mẻ để giải tỏa và khi đó cái trước mắt luôn là cái dễ lấy được nhất.
Một cô gái giúp việc có lẽ là đối tượng thỏa mãn nhu cầu chiến thắng của người đàn ông. Còn xét về chị, chị là người làm việc theo giờ giấc nên không thể theo anh ấy được. Nếu chị làm mối quan hệ gay gắt hơn có lẽ là không hay lắm, khi đó chỉ tội các cháu.
Theo em suy nghĩ, chị hãy tìm một dịp thuận lợi nói chuyện với anh ấy, những vấn đề của hai người, những mối quan tâm riêng và chung, anh cần gì, yêu cầu của chị... Việc đó sẽ làm cho hai người thoải mái hơn. Nhất là kiếm một địa điểm nào mà khiến hai người thoải mái có thể là một quán cafe, tránh xung đột không cần thiết.
Vì người phụ nữ khó thể tha thứ cho những sai lầm của chồng mình. Nếu mà khó xử quá thì hai vợ chồng chị hãy nói chuyện bằng cách không phải đối mặt nhau. Cổ nhân nói "tấn công trên mọi phương cách".
Về phần cô giúp việc chị hãy nói chuyện với cô ấy, yêu cầu nếu chú có làm hành động gì không đẹp cháu phải phản kháng hết sức, và thông báo ngay cho cô.
Về phần con chị hãy nói chuyện cho chúng hiểu bố chúng đang trong giai đoạn khó khăn và chúng cần học tốt hơn và quan tâm nhiều đến bố, hãy gần gũi với bố hơn, hãy để tiếng cười trong gia đình lấp đầy khoảng trống của chồng chị!
Chúc chị thành công trong cuộc sống!