Lúc mới cưới, vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ tôi do tôi sức khỏe không đảm bảo, không thể làm dâu. Ở với nhau 6 tháng, chồng bỏ đi vì cho rằng tôi không đảm đương được công việc nội trợ trong gia đình và cư xử thiếu tế nhị với anh.
Bỏ đi 4 tháng anh quay về nhưng không về nhà tôi mà ở với mẹ anh. Mẹ chồng gợi ý tôi sang nấu cơm nhà mẹ, anh chỉ ăn cùng tôi một bữa còn sau đó bỏ ra lán trại công trình ở, không muốn gặp tôi. Tôi sang ăn cơm với mẹ chồng khoảng một tuần thì mẹ đẻ sắp xếp cho tôi về quê. Khi trở lại tôi có mang quà sang biếu mẹ chồng thì nghe mẹ bảo anh muốn ly dị. Anh muốn sang nhà nói chuyện với gia đình tôi về vấn đề này, hỏi tôi có đồng không. Tôi nói không đồng ý, không thấy anh sang nữa.
Từ đó đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn sang nhà gặp anh nhưng có khi anh gặp, có khi không. Gần đây nhất, tôi sang nhà thì thấy anh đang chơi bài với các đồng nghiệp đến tận 4h sáng (tôi hỏi nên biết chứ không ở lại chứng kiến). Sáng hôm sau, sợ anh mệt nên tôi mua đồ ăn sáng treo ở cửa, tối cũng mua cơm. Anh không ra lấy, tôi lại treo ở cửa, anh cũng chẳng cảm ơn tôi gì cả. Tôi biết lỗi ở mình nên anh mới bỏ đi, thế nhưng đâu phải mình anh đổ bệnh khi ở với tôi. Tôi cũng ngã bệnh vì cách anh xem thường vợ. Vậy mà chúng tôi chẳng ai đi đến quyết định ly hôn. Tôi có nên chờ anh nữa không?
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc