Chồng lập phòng nhì khi đi làm ăn xa Chồng tôi làm xa nhà thường xuyên, một hai tháng về một lần. Anh làm tận miền Nam còn mẹ con tôi ở Bắc. Tôi mới biết anh đang chung sống với một phụ nữ đã bỏ chồng.
Chồng công khai liên lạc với bồ khi tôi mang bầu Hôm nay tôi bị anh tát vì đòi anh chọn vợ hay người kia. Anh ở nhà tôi, mẹ tôi lo cho từ cái áo tấm khăn, vậy mà giờ anh có người khác rồi ruồng rẫy tôi.
20 năm kết hôn, chồng có hơn 10 người tình Tôi phát hiện ra người này thì một thời gian sau anh đổi người khác. Những năm đầu tôi vật vã, nhiều lần muốn quyên sinh vì sự phản bội của chồng.
Bồ của chồng chỉ bằng tuổi con trai tôi Anh bảo người con gái này đeo đuổi anh suốt, tình nguyện làm người không danh phận của anh, không cần sinh con đẻ cái, chỉ cần được anh yêu.
Có nên bỏ người chồng tốt tính nhưng trăng hoa Cách đây 3 năm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông nói chồng tôi đã ve vãn vợ anh ta và đề nghị tôi nên canh chừng chồng cho cẩn thận.
Chồng luôn xem tôi là người tàng hình Tôi là người viết bài “Chồng như vị khách trọ lịch lãm trong nhà". Cảm ơn các bạn đã cho tôi thêm tự tin cũng như lạnh lùng hơn trong cách nghĩ, tôi sẽ nghĩ về mình nhiều hơn và yêu thương bản thân hơn trước.
Những câu đàn ông ngoại tình hay nói để che mắt vợ "Em đừng có tin vớ vẩn", "Anh đâu có tình cảm với cô ta, qua đường thôi", "Đàn ông ai mà chẳng thế"... là những câu cánh mày râu hay dùng để bao biện khi có quan hệ ngoài luồng.
Không thể ly hôn dù chồng liên tục gái gú Tôi biết anh dẫn một cô gái đi khách sạn, cô này lại không phải cô bạn gái trước đây, mới có hơn một tháng mà tôi đối mặt với bao nhiêu chuyện khủng khiếp.
Chồng có mối quan hệ mờ ám với người cũ Anh nói lý do liên lạc với người cũ vì cần người để chia sẻ, tâm sự chứ không phải vì nhu cầu tình dục. Họ còn dàn dựng màn kịch đi công tác để đi chơi cùng nhau.
Khủng hoảng vì nợ nần Tôi lo xoay tiếp để trả tiền lãi mẹ đẻ lãi con, rồi chuyện cơm áo hàng ngày, tiền nong hàng tháng cho chồng chữa bệnh, học hành của con cái. Áp lực ghê gớm, tôi luôn sống trong cảnh lo lắng, tâm trí mệt mỏi.
Có với nhau ba đứa con sao anh nỡ phản bội em? Em biết anh vẫn thương em và coi gia đình là quan trọng, người đàn bà kia chẳng là gì, nhưng em không thể chấp nhận sự thật này. Nếu cứ như thế chẳng phải lâu lâu anh lại thèm món “phở” lạ miệng kia sao.
Chồng giăng bẫy tình nhiều cô gái Nhiều cô gái tin và lao vào anh, nhắn tin cho tôi đòi quyền lợi từ phía anh. Chắc các cô đó bị anh ta dụ sẽ mua nhà, mua xe cho. Tôi đang bầu bì, con còn không đủ tiền mua sữa uống, vậy mà...