Tôi 30 tuổi, chồng 31 tuổi, có một cô con gái 4 tuổi, chúng tôi dự định năm 2020 sẽ sinh bé tiếp. Hôm vừa rồi về quê chơi, vợ chồng đang nằm trong phòng nói chuyện, tôi vui vẻ nói: "Anh, hình như em có em bé". Chồng tôi đáp: "Thế là thế nào, đã tính năm 2020 mới sinh mà tự dưng lại thế"? Tôi nói: "Con cái là trời cho, nhỡ thì biết thế nào được". Chồng lạnh tanh nói tại tôi không biết tính toán, rồi anh tỏ ra rất khó chịu và thái độ luôn với tôi.
Việc có con thì "người tính không bằng trời tính", tôi rất buồn và suy nghĩ về thái độ đó của chồng. Dù thật sự anh không muốn có con trong năm nay cũng không nên có thái độ như thế. Cứ nghĩ đến lời anh nói là tôi chán cách cư xử của một người đàn ông. Tôi còn nghĩ, nếu thật sự có thai, tôi sẽ bỏ không sinh cho anh vừa lòng (nghĩ thôi chứ chắc tôi không làm được). Tôi rất thất vọng, phải làm sao đây?
Hoài
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.