12 năm hôn nhân với tôi là 12 năm mất hết hạnh phúc, tuổi trẻ, nụ cười, hy vọng.
Chồng hơn tôi bảy tuổi, chịu khó làm ăn, không cờ bạc, vợ chồng tay trắng đi lên, có nhà có xe, kinh tế do anh tạo dựng là chính.
Chồng tôi 40 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Tôi 37 tuổi, làm cho một doanh nghiệp trong tỉnh.
Giờ anh ta có vợ bé và con riêng nhưng không hề cảm thấy có lỗi, vẫn đánh đập, nhục mạ tôi và không chịu ly dị.
Ở Việt Nam không thiếu công việc kiếm ra tiền, nhưng nhiều người không muốn lao động vất vả, nghĩ rằng cuộc sống bên kia biên giới sẽ giàu sang.
Chồng tôi là một kẻ nát rượu, suốt ngày say xỉn, ghen tuông mù quáng, đụng ai cũng chửi như Chí Phèo.
Tôi từng nghĩ thà cha mẹ ly hôn, con không thấy cảnh này còn tốt hơn.
Diễn viên "Mùa len trâu" diễn tiết mục lấy cảm hứng từ chính hoàn cảnh của chị.
Anh cho rằng mình không làm gì sai, tất cả do tôi khốn nạn mà ra.
Nhiều hôm mệt, tôi từ chối liền bị anh nhiếc móc, chửi mắng, sau đành cứ chịu trận cho xong.
Tôi nhiều lần chứng kiến bố chồng mỗi lần đi uống rượu về thường hay lăng mạ, đánh vợ nhưng không hiểu vì sao mẹ lại cứ chịu đựng, không nói với ai.
Chồng tôi từ ngày thất nghiệp đã sa vào tệ nạn, về nhà thường đánh vợ, nhẹ thì tím mặt, nặng tới sái cả tay.
"Sau đêm hành hạ tôi, sáng ra, chồng chửi mắng, nói tôi là 'người vợ xấu xa' vì khiến chồng thấy dơ dáy khi quan hệ chăn gối", bà Debbie Ricker kể.
Một phụ nữ Australia đã chui lủi trong nhà mình suốt một năm rưỡi, chịu đựng nhện và gián để trốn ông chồng bạo lực.
Chồng nói với em hoàn toàn trống không, chỉ có ra lệnh. Có lần trước bữa nhậu với đồng nghiệp, chồng còn hét rất to với em "Là chó hay sao mà mũi thính thế".
Bị chồng dùng dây điện vụt thâm tím khắp cơ thể, người vợ buồn chán bắt xe lên cầu Bính (Hải Phòng) định tự tử. Nhận được tin, lực lượng công an đã kịp thời ngăn cản.
Sau khi cưới anh ấy phó mặc mọi việc trong gia đình cho em. Khi mang thai và ốm nghén, em mới biết anh ấy không hề chu toàn như em nghĩ.
Anh nhậu với bạn bè rồi kiếm chuyện, tôi muốn yên không gây gổ vậy là anh nói tôi coi thường anh. Vì giận tôi, anh đập tan tành tivi, tủ lạnh, tủ kiếng, quạt…
Mỗi lần đánh đập tôi xong, khoảng 2-3 giờ sau anh lại vào ôm ấp, đòi hỏi tôi, tôi không đồng ý thì anh tiếp tục chửi gió chửi mây, rồi bảo tôi đi ngoại tình nên không còn tình cảm.